Tiết Thanh, một phụ nữ hiện đại, bất ngờ xuyên không vào thân xác một thiếu niên mười ba tuổi mang trang phục nam tính trong một thế giới hoàn toàn xa lạ. Ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc nam nhi, nàng mang trong mình bí mật tiềm tàng có thể thay đổi vận mệnh, thậm chí vươn tới ngôi vị Đế cơ. Cuộc đời trước khi xuyên không của Tiết Thanh là một chuỗi bi kịch. Từ một cô gái giàu có, nàng rơi vào vực sâu đau khổ, trở thành sát thủ để trả thù, rồi tiếp tục sống sót bằng chính nghề nghiệp đẫm máu ấy cho đến khi bước vào thế giới mới. Mang theo cả hai phần đối lập trong tâm hồn, một bên hồn nhiên, vui vẻ như trước khi sóng gió ập đến, một bên sắc bén, mưu mô của một sát thủ lão luyện, Tiết Thanh khao khát một cuộc sống bình yên với ước mơ trở thành giáo viên.
Tác giả Hi Hành tài tình khắc họa sự phức tạp trong tính cách nhân vật nữ chính. Qua từng chi tiết nhỏ, những gợi ý được cài cắm khéo léo, ông dẫn dắt người đọc vào một mê cung tình tiết bất ngờ và lôi cuốn. Bằng cách chôn giấu thông điệp, Hi Hành khơi gợi sự tò mò, thôi thúc độc giả suy đoán và chờ đợi những diễn biến tiếp theo, tạo nên trải nghiệm đọc mới mẻ và đầy kích thích.
Một điểm nhấn đặc biệt trong “Đại Đế Cơ” chính là những bài thơ do Tiết Thanh sáng tác. Mỗi bài thơ đều mang ý nghĩa sâu sắc, phản ánh tâm trạng và hoàn cảnh của nàng, đồng thời góp phần làm nổi bật cốt truyện và thể hiện sự tâm huyết của tác giả.
Câu chuyện không chỉ xoay quanh cuộc đời Tiết Thanh mà còn mở rộng đến các nhân vật xung quanh, tạo nên một thế giới phong phú và hấp dẫn. Bối cảnh triều đình đầy rẫy những âm mưu và đấu tranh quyền lực khốc liệt, nơi thân phận thật sự của Tiết Thanh luôn là một bí ẩn chờ được hé lộ. Hi Hành đã xây dựng một cốt truyện phức tạp, đẩy nhân vật chính vào vòng xoáy mâu thuẫn, buộc nàng phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn.
Các phe phái trong triều đình được tác giả miêu tả chi tiết: nhóm thiếu niên ngây thơ, tràn đầy nhiệt huyết nhưng thiếu tham vọng, luôn nỗ lực học tập và sẵn sàng hành động khi cần thiết; Ngũ Đố Quân, lực lượng bí mật bảo vệ hoàng gia, âm thầm ủng hộ Tiết Thanh lên ngôi mà nàng không hề hay biết; Tần Đàm Công và Thái Hậu, phe đối lập đã lật đổ vua mẹ, đưa hoàng đế nhỏ lên ngôi và truy tìm Tiết Thanh để trừ khử; Hoàng Sa Đạo, bị Tần Đàm Công tàn sát và đang nung nấu ý định trả thù; cùng các phe phái khác trung thành với hoàng gia, thường xuyên xung đột với Tần Đàm Công. Bên cạnh đó, sự tồn tại của Tây Lương, quốc gia từng có xung đột với Đại Chu, cũng là một ẩn số chưa được tác giả hé lộ hoàn toàn về mức độ ảnh hưởng đến quyền lực của Tiết Thanh. Một nhân vật quan trọng khác là Tứ Hạt tiên sinh, người thầy của Tiết Thanh, được phỏng đoán là một trong Tứ Đại Sư của Hoàng Tự, mang trọng trách đào tạo người kế vị tiềm năng cho Đại Chu.
“Đại Đế Cơ” của Hi Hành không chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết, mà còn là một trải nghiệm điện ảnh sống động. Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố hài hước, tình tiết gay cấn, mưu mô thâm sâu và những pha hành động nghẹt thở mang đến cho người đọc những cung bậc cảm xúc đa dạng và khó quên. Tác giả đã khéo léo lồng ghép những đoạn đối thoại sắc sảo, những miêu tả tâm lý tinh tế, tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh về cuộc đấu tranh sinh tồn và khát vọng quyền lực trong một thế giới đầy biến động.