Norman Solomon mang đến một tác phẩm nghiên cứu chuyên sâu về Do Thái giáo trong cuốn sách “Dẫn Luận Về Do Thái Giáo”. Cuốn sách này là một hành trình khám phá đầy lôi cuốn, giúp độc giả thấu hiểu một trong những tôn giáo lâu đời và quan trọng nhất thế giới, làm sáng tỏ những bí ẩn về nguồn gốc và giáo lý của nó thông qua một lăng kính nghiên cứu khoa học và khách quan.
Tác giả mở đầu bằng việc khẳng định tầm quan trọng của Do Thái giáo trong lịch sử tôn giáo thế giới, đồng thời chỉ ra sự cần thiết của một nghiên cứu thấu đáo để hiểu rõ hơn về tôn giáo này. Từ đó, ông dẫn dắt người đọc vào một hành trình khám phá xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển của Do Thái giáo.
Hành trình này bắt đầu từ những bộ lạc Do Thái cổ đại ở Canaan, nơi tín ngưỡng đa thần với các vị thần như El và Baal còn thịnh hành, cho đến bước ngoặt lịch sử khi người Do Thái thoát khỏi Ai Cập khoảng năm 1500 TCN và bắt đầu thờ phụng Yahweh, vị thần duy nhất. Đây chính là nền móng cho sự hình thành những nguyên lý đầu tiên của Do Thái giáo.
Tiếp theo, cuốn sách tập trung vào thời kỳ vàng son dưới triều đại vua David và Solomon, đánh dấu sự thống nhất 12 bộ lạc và việc Jerusalem trở thành thủ đô. Việc vua Solomon xây dựng đền thờ Yahweh đầu tiên tại Jerusalem không chỉ là một dấu mốc kiến trúc quan trọng mà còn là biểu tượng cho sự thống nhất tôn giáo và chính trị của người Do Thái. Giai đoạn này cũng chứng kiến sự ra đời của những tác phẩm văn học nền tảng của Do Thái giáo như Sách Khải Huyền và Ngũ Thư.
“Dẫn Luận Về Do Thái Giáo” tiếp tục phân tích giai đoạn đầy biến động dưới thời các vị vua Judah và sau sự sụp đổ của vương quốc này dưới tay đế quốc Babylon. Mặc dù phải chịu cảnh lưu đày, người Do Thái vẫn kiên cường gìn giữ bản sắc dân tộc và tôn giáo của mình thông qua việc tuân thủ luật pháp và học tập Kinh Thánh. Chính trong giai đoạn khó khăn này, nền tảng vững chắc cho luật pháp Do Thái giáo được hình thành với việc biên soạn Sách Luật và các văn bản quan trọng khác.
Cuốn sách sau đó đưa độc giả đến giai đoạn phát triển mạnh mẽ của Do Thái giáo dưới thời Hy Lạp và La Mã. Sau khi trở về Jerusalem, người Do Thái tiếp tục duy trì và phát triển đền thờ, đồng thời chứng kiến sự xuất hiện của các giáo phái như Sadducee và Pharisêu. Đặc biệt, giáo phái Pharisêu đã đóng góp to lớn vào việc hình thành nền tảng luật pháp và giáo lý Do Thái giáo ngày nay. Việc đền thờ bị phá hủy đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khi Do Thái giáo chuyển sang hình thức tôn giáo dựa trên Kinh Thánh và luật pháp.
Cuối cùng, tác giả đi sâu phân tích các nguyên tắc cơ bản của Do Thái giáo, từ niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, sự tuân thủ luật pháp, các nghi lễ và ngày lễ, cho đến các nguyên tắc đạo đức cốt lõi như sự khiêm tốn, nhân đạo, lòng trung thành với Thiên Chúa và lời hứa của Ngài. Chương cuối này cung cấp cho độc giả một cái nhìn toàn diện về nền tảng tư tưởng và giáo lý cơ bản của Do Thái giáo. “Dẫn Luận Về Do Thái Giáo” của Norman Solomon là một tác phẩm đáng đọc cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của một trong những tôn giáo có ảnh hưởng nhất thế giới.