Tần Phàm, đệ tử cuối cùng của Đan Môn, mang trong mình khát khao cháy bỏng với luyện đan. Một tai nạn luyện dược kinh hoàng, đỉnh đan phát nổ, đã xé toạc không gian, đưa anh xuyên không đến một thế giới hoàn toàn mới. Không còn là trần gian thiếu thốn tài nguyên, đây là một thế giới võ giả, nơi võ công được tôn sùng, và cũng chính là thiên đường dành cho Tần Phàm. Một thế giới tràn ngập linh dược quý hiếm, sẵn sàng chờ đợi bàn tay tài hoa của anh chế tác thành những thần đan diệu dược.
Thiên phú luyện đan kiệt xuất là chưa đủ, Tần Phàm hiểu rõ, sức mạnh đích thực đến từ sự kết hợp hoàn hảo giữa võ đạo và đan dược. “Thiên phú cao đến đâu thì cũng phải kính sợ kẻ biết ăn đan như ăn cơm!”. Với lượng đan dồi dào, không một thiên tài nào có thể cản bước anh trên con đường chinh phục đỉnh cao. Từ Võ Đồ, Võ Giả, Võ Sư, rồi đột phá đến Tiên Thiên Võ Sư, hành trình võ đạo của Tần Phàm trải dài vô tận, vươn tới những cảnh giới huyền thoại như Linh Võ Sư, Võ Tôn, thậm chí là Võ Thánh.
Song song với việc tu luyện võ công, Tần Phàm cũng không ngừng rèn luyện kỹ năng luyện đan. Từ Linh dịch ngũ đẳng, Linh lộ tứ đẳng, Linh tán tam đẳng, cho đến Linh hoàn nhị đẳng và đỉnh cao Linh đan nhất đẳng, anh từng bước chinh phục từng cấp độ luyện dược, tạo ra những viên đan thần kỳ, khuynh đảo thiên hạ. Đỉnh dược trong tay anh cũng không ngừng thăng cấp, từ Phàm đỉnh tầm thường, tiến tới Tinh phẩm đỉnh sắc bén, rồi vượt qua Thiên Công đỉnh huyền diệu, hướng đến Tạo Hóa đỉnh – cảnh giới hoàn mỹ, có thể tái tạo thiên địa.
Trong thế giới võ giả đầy rẫy hiểm nguy và thử thách, Tần Phàm không chỉ chiến đấu với thần ma, cải biến vận mệnh của chính mình, mà còn trở thành một hiệp sĩ kiêu hùng, mang trong mình lý tưởng chính nghĩa. Anh sẽ viết nên một huyền thoại, một câu chuyện vĩ đại về sự kết hợp hoàn hảo giữa đan và võ, lưu danh muôn thuở. Hãy cùng theo dõi hành trình đầy kịch tính và hấp dẫn của Tần Phàm trong “Đan Vũ Càn Khôn” – một tuyệt phẩm tiên hiệp, trọng sinh, tu chân, xuyên không của tác giả Hỏa Thụ.