“Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ” của tác giả Phù Hoa là câu chuyện xuyên không hài hước, lãng mạn xoay quanh Liêu Đình Nhạn, một nhân viên văn phòng bình thường bỗng dưng lạc vào thế giới tu tiên đầy bí ẩn. Không hề có nhiệm vụ được giao hay người hướng dẫn, cô quyết định tận hưởng cuộc sống mới như một kỳ nghỉ dài hạn, ung dung sống theo triết lý “thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”. Với bản tính “cá muối” lười biếng của mình, Liêu Đình Nhạn vô tình lọt vào mắt xanh của Tư Mã Tiêu, một đại ma đầu khét tiếng giang hồ.
Cuộc gặp gỡ định mệnh bắt đầu khi Tư Mã Tiêu bất ngờ xuất hiện bên giường Liêu Đình Nhạn giữa đêm khuya, chất vấn cô bằng câu hỏi khó hiểu: “Nè, ngươi không muốn giết ta hả?”. Hoàn toàn ngơ ngác trước tình huống oái oăm này, Liêu Đình Nhạn chỉ biết gào thét trong lòng. Không để cô kịp phản ứng, Tư Mã Tiêu sử dụng pháp thuật buộc cô nói thật, điều tra thân phận rồi ép cô trở thành tùy tùng của mình. Mặc dù có phần quái gở, nhưng với Liêu Đình Nhạn, chỉ cần được ăn no ngủ kỹ là đủ. Thế là hai người bắt đầu cuộc hành trình phiêu lưu đầy rẫy những tình huống dở khóc dở cười.
Tư Mã Tiêu, một đại ma đầu kiêu ngạo, mang trong mình tuổi thơ bất hạnh và lòng đề phòng cao độ, lại bị khuất phục bởi sự “cá muối” của Liêu Đình Nhạn. Hắn bối rối trước thái độ thờ ơ của cô giữa những trận chiến sinh tử, nhưng lại tìm thấy sự bình yên khi nằm cạnh cô. Giấc ngủ ngon lành bên Liêu Đình Nhạn là điều mà hắn chưa từng trải nghiệm trong suốt ngàn năm cuộc đời. Từ đó, hắn bắt đầu chiếm dụng chỗ ngủ của cô, dần dà nảy sinh những cảm xúc chưa từng có.
Sự thay đổi trong Tư Mã Tiêu thể hiện rõ khi hắn chứng kiến Liêu Đình Nhạn phải tự mình chiến đấu để sinh tồn trong thời gian hắn vắng mặt. Tức giận và hối hận, hắn thề sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, thậm chí thay đổi cả bản tính tàn nhẫn vốn có. Từ một đại ma đầu khiến người người khiếp sợ, Tư Mã Tiêu trở nên dịu dàng và quan tâm đến Liêu Đình Nhạn, khiến giang hồ xôn xao bàn tán.
Xuyên suốt câu chuyện là những tình huống hài hước đến từ sự ngây ngô của Liêu Đình Nhạn và tính cách tsundere của Tư Mã Tiêu. Những suy nghĩ “bá đạo” của cô về thế giới tu tiên và những màn đối đáp “cực lầy” giữa hai người khiến độc giả không thể nhịn cười. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các nhân vật phụ như Hắc Xà với trí thông minh “ngáo ngơ” cùng những âm mưu được cài cắm khéo léo càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho câu chuyện. Đâu là bí ẩn đằng sau thân thế của Tư Mã Tiêu? Sự thật về môn phái tu tiên cao quý nhất là gì? Tất cả sẽ được hé lộ trong “Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ”. Với giọng văn hài hước, dí dỏm, tác giả Phù Hoa đã xây dựng một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, sảng khoái, hứa hẹn mang đến cho độc giả những giây phút thư giãn tuyệt vời. Bốn phiên ngoại ngọt sâu răng sẽ là món quà đặc biệt dành tặng những ai yêu thích cặp đôi “cá muối” Liêu Đình Nhạn và đại ma đầu Tư Mã Tiêu.