“Đáng Tiếc Không Phải Anh” của Diệp Tử là một bản tình ca đầy day dứt về mối tình thời đại học giữa Diệp Tử và Hướng Huy. Từng hứa hẹn sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời, nhưng định mệnh nghiệt ngã đã đẩy họ rẽ sang hai hướng khác nhau. Liệu tình yêu của họ có đủ sức mạnh để vượt qua thử thách của thời gian và khoảng cách, hay mãi mãi chỉ còn là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi?
Câu chuyện được Diệp Tử kể lại bằng giọng văn nhẹ nhàng, tinh tế, đan xen giữa hiện tại và những hồi ức tươi đẹp nhưng cũng đầy đau thương của quá khứ. Độc giả sẽ được đồng hành cùng Diệp Tử và Hướng Huy trên hành trình tình yêu đầy trắc trở, chứng kiến những hiểu lầm, những giông bão cuộc đời mà họ phải đối mặt. Liệu sau tất cả, họ có thể tìm lại nhau, hàn gắn những vết thương lòng và viết tiếp câu chuyện tình yêu dang dở?
Tác giả Diệp Tử, với niềm đam mê và khát khao cháy bỏng trong sự nghiệp viết lách, đã khéo léo lồng ghép vào câu chuyện những cung bậc cảm xúc chân thật, chạm đến trái tim người đọc. “Đáng Tiếc Không Phải Anh” hứa hẹn sẽ để lại dư vị khó quên trong lòng những ai trót tin vào tình yêu đích thực. Trước đó, Diệp Tử đã được biết đến qua các tác phẩm gây tiếng vang như “Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời Nhất” và “Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh,” khẳng định tài năng và sức hút của một cây bút trẻ đầy triển vọng.
Nếu bạn là một người yêu thích thể loại ngôn tình, đắm chìm trong những câu chuyện tình yêu lãng mạn và đầy xúc cảm, thì “Đáng Tiếc Không Phải Anh” chắc chắn là một cuốn sách không thể bỏ lỡ. Hãy cùng lật mở từng trang sách, hòa mình vào thế giới tình yêu của Diệp Tử và Hướng Huy, và tự mình tìm ra câu trả lời cho câu hỏi liệu tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi rào cản của số phận.