Đại Đường thịnh vượng đang dần chìm vào bóng tối của sự chia cắt, quyền lực tối cao của hoàng đế bị lung lay, rơi vào tay những kẻ đứng ngoài vương triều. Giữa thời đại loạn lạc ấy, bảy thế gia hùng mạnh: Bùi, Trương, Thôi, Vi, Sở, Vương và Dương, vẫn duy trì quyền lực và ảnh hưởng khổng lồ, tạo nên một thế cục cân bằng mong manh giữa đế quốc và thế gia. Sự trỗi dậy đột ngột của họ Thôi ở Sơn Đông như gợn sóng dữ dội, khuấy động thế cân bằng vốn đã mong manh, báo hiệu một sự chuyển dịch quyền lực đầy bất trắc. Tình hình chính trị trong đế quốc bắt đầu dậy sóng, cuộn xoáy vào vòng tranh đấu quyền lực khốc liệt.
Tại Hà Đông, một bí mật động trời bất ngờ được hé lộ, phá vỡ hoàn toàn cuộc sống yên bình của Chủ nhân Trương Hoán. Bí mật ấy là gì? Nó có liên quan đến sự trỗi dậy của họ Thôi hay không? Và số phận của Trương Hoán, cũng như vận mệnh của bảy đại thế gia, rồi sẽ đi về đâu giữa thời đại đầy biến động này? “Danh Môn – Cao Nguyệt” của tác giả Cao Nguyệt, là bức tranh toàn cảnh về cuộc sống thăng trầm của một thời đại đầy biến động, nơi những âm mưu chốn thâm cung, những toan tính quyền lực và những bí mật đen tối đan xen vào nhau. Tác phẩm hứa hẹn mang đến cho người đọc những bất ngờ nối tiếp, những giây phút căng thẳng nghẹt thở và một câu chuyện lịch sử đầy kịch tính, cuốn hút bạn đọc từ những trang đầu tiên đến tận trang cuối cùng.