Alexander Romanovich Belyaev, tác giả của những tác phẩm khoa học viễn tưởng kinh điển như “Người bay Ariel”, “Người cá” và “Bột mì vĩnh cửu”, tiếp tục khẳng định tài năng của mình với “Đầu Giáo sư Dowel”. Cuốn sách này không chỉ đơn thuần là một câu chuyện khoa học viễn tưởng hấp dẫn mà còn là một tác phẩm mang đậm tính nhân văn, khiến người đọc phải suy tư về bản chất của sự sống, cái giá của tham vọng khoa học và những hệ lụy đạo đức khi con người can thiệp vào quy luật tự nhiên.
“Đầu Giáo sư Dowel” xoay quanh một thí nghiệm táo bạo và đầy tranh cãi: tái sinh đầu của một nhà khoa học thiên tài đã qua đời. Belyaev đã khéo léo lồng ghép yếu tố khoa học kỹ thuật tiên tiến với những tình tiết kịch tính, gay cấn, đồng thời đan xen vào đó những mảng miếng hài hước tinh tế. Câu chuyện đưa người đọc vào một cuộc hành trình khám phá đầy bất ngờ và ly kỳ, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh.
Giáo sư Dowel, dù chỉ còn là một cái đầu được duy trì sự sống trong phòng thí nghiệm, vẫn giữ được trí tuệ siêu việt của mình. Tuy nhiên, sự tồn tại phi tự nhiên này mang đến cho ông những bi kịch tinh thần sâu sắc. Bị tước đoạt thân thể, bị giam cầm trong chính bộ não của mình, Dowel phải chứng kiến những mưu đồ và toan tính của những kẻ lợi dụng phát minh này cho mục đích riêng. Ông trở thành nạn nhân của chính khát vọng khoa học, phải trả giá đắt cho những quyết định đi ngược lại quy luật tự nhiên của sự sống.
Thông qua số phận bi kịch của Giáo sư Dowel, Belyaev đã đặt ra những câu hỏi đầy day dứt về ranh giới của khoa học, về đạo đức nghiên cứu và về bản chất thực sự của con người. Liệu việc chinh phục sự sống và cái chết có phải là một chiến thắng của khoa học hay chỉ là một bi kịch cho nhân loại? “Đầu Giáo sư Dowel” không chỉ là một tác phẩm khoa học viễn tưởng đơn thuần mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về trách nhiệm của con người trước những tiến bộ khoa học kỹ thuật, một lời kêu gọi hãy luôn đặt giá trị nhân văn lên hàng đầu. Hãy cùng bước vào thế giới đầy mê hoặc của Belyaev và khám phá câu chuyện đầy ám ảnh về số phận của “Đầu Giáo sư Dowel”.