Debbie Macomber, tác giả của những bộ tiểu thuyết lãng mạn dài tập được yêu thích như “Trở lại phố Blossom”, “Khu vườn nhà Susannah”, “Một câu chuyện hay”, “Cửa hàng trên phố Blossom”, “Giữa những người bạn” và “Chuyện tình vịnh Cedar”, là một trong những cây bút hàng đầu trong dòng văn học dành cho phụ nữ. Debbie nổi tiếng với khả năng thổi hồn vào những nhân vật mạnh mẽ và những câu chuyện đời thường. Rút ra từ trải nghiệm của bản thân, gia đình và bạn bè, bà thấu hiểu tâm hồn phụ nữ, diễn tả tinh tế cảm xúc, giá trị và cả những lo lắng của họ. Tính hài hước duyên dáng cũng là một điểm nhấn đặc trưng trong các tác phẩm của bà.
Với hơn 100 triệu bản in trên toàn thế giới và được dịch ra 23 thứ tiếng, Debbie Macomber thường xuyên góp mặt trong danh sách sách bán chạy nhất. Bà đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá và một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp vào tháng 9 năm 2007 khi tập sách “74 Seaside Avenue (Vì anh yêu em)” thuộc series “Chuyện tình vịnh Cedar” đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng sách bán chạy nhất của New York Times, USA Today, Publishers Weekly và Bookscan. Tác phẩm của bà cũng nằm trong Top 10 tiểu thuyết lãng mạn bán chạy nhất năm 2005 do Amazon, BordersBooks và BarnesandNoble bình chọn, cũng như xuất hiện trong danh sách bán chạy của nhiều tờ báo uy tín khác như Wall Street Journal, Waldenbooks, Los Angeles Times, Chicago Tribune, Seattle Times…
“Đâu Phải Vì Yêu”, tập đầu tiên trong series “Chuyện tình vịnh Cedar”, đưa bạn đến với thị trấn mơ mộng cùng tên, nơi bình minh nhuộm hồng mặt nước và mỗi đêm hải đăng soi sáng những con sóng. Câu chuyện xoay quanh hai cặp đôi với những số phận đan xen: Olivia Lockhart, người vô tình se duyên cho Ian và Cecillia Randall, rồi chính cô cũng tìm thấy tình yêu của đời mình. Ian và Cecillia đến với nhau bởi sự thu hút mãnh liệt về thể xác, trong khi Jack bị Olivia chinh phục bởi vẻ đẹp tâm hồn và cá tính độc đáo. Họ sẽ đi về đâu với những đam mê ấy? Debbie Macomber, bằng ngòi bút lãng mạn và lôi cuốn, từng bước dẫn dắt người đọc vào một thiên đường tình ái thiết tha giữa cuộc sống đời thường.
Nhiều độc giả đã dành những lời khen ngợi cho tác phẩm của Debbie Macomber. Có người tìm thấy niềm vui và vượt qua trầm cảm nhờ những câu chuyện hấp dẫn mà không cần đến yếu tố dung tục. Có người ca ngợi lối kể chuyện thực tế, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, khắc họa một thế giới tình yêu đủ sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Thậm chí, Publishers Weekly ví von series “Chuyện tình vịnh Cedar” như một hộp bánh Krispy Kreme: mềm mịn, ngon miệng và gây nghiện.
“Đâu Phải Vì Yêu” mở ra với câu chuyện của Cecilia Randall. Cô không hề mong muốn sống lại cuộc đời mình, nhất là khoảng thời gian 12 tháng đầy biến động vừa qua. Gặp gỡ Ian Jacob Randall, một chàng hải quân điển trai, rồi kết hôn với anh là những sai lầm nối tiếp nhau của một cô gái trẻ ngây thơ, lãng mạn. Con gái nhỏ Allison Marie của họ sinh non với chứng bệnh tim bẩm sinh rồi qua đời khi Ian đang làm nhiệm vụ trên biển. Cecilia phải đối mặt với nỗi đau mất con một mình trong sự cô đơn cùng cực. Sự chậm trễ trong việc liên lạc của Ian, dù là do những quy định nghiêm ngặt của hải quân, càng khiến Cecilia thêm oán trách. Giờ đây, tất cả những gì cô muốn là chấm dứt cuộc hôn nhân này, chấm dứt nỗi đau và sự hối tiếc, để quên đi rằng mình đã từng gặp Ian Randall.
“Chuyện tình vịnh Cedar” là một series truyện dài hơi, đưa người đọc đến với thị trấn cảng Orchard, quê hương của tác giả Debbie Macomber tại Washington. Dù các nhân vật và câu chuyện là hư cấu, nhưng bối cảnh và một số sự kiện được lấy cảm hứng từ chính cuộc sống thực tại thị trấn này. Tác giả hy vọng người đọc sẽ cảm thấy gần gũi với các nhân vật như những người hàng xóm thân quen, và đắm chìm trong câu chuyện đầy lãng mạn, huyền bí và trải nghiệm cuộc sống.