Tần Phong, một người bình thường với tính cách có phần vô sỉ và thích chiếm chút tiện nghi, bỗng dưng xuyên không đến Hoang Cổ đại lục, trở thành đại thiếu gia của Tần gia danh giá. Không chỉ vậy, cậu còn sở hữu “Hệ thống đại phản diện siêu cấp vô địch”, buộc phải bước trên con đường phản diện với nhiệm vụ liên tục bắt nạt và phá hoại cơ duyên của đệ đệ song sinh – Tần Hạo, một thiên tuyển chi tử cấp sử thi mang trong mình chí tôn cốt vạn người mơ ước.
Tuy nhiên, Tần Phong lại là một “phản diện dởm”. Bề ngoài luôn tỏ ra ôn hòa, lịch sự, thích được ca tụng là anh hùng lương thiện, nhưng hệ thống lại không ngừng ép cậu làm những chuyện “ác” như đánh mông thiên tuyển chi tử, phá hoại cơ duyên, thậm chí đào cả chí tôn cốt của đệ đệ. Dù không muốn làm người xấu, Tần Phong vẫn phải vận dụng trí thông minh và sự láu cá của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Cậu khéo léo tìm cách “lách luật”, biến những nhiệm vụ phản diện thành hành động nghĩa hiệp, vừa cứu người vừa thu hoạch điểm phản diện, bảo bối và công pháp, giúp bản thân ngày càng mạnh mẽ.
Sau biến cố lớn của Tần gia, Tần Phong vừa cứu gia tộc vừa hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, bắt đầu hành trình lang bạt giang hồ. Cậu tiếp tục gây họa cho các thiên tuyển chi tử khác, tạo nên chuỗi sự kiện dở khóc dở cười, vừa sảng khoái vừa cảm động. Câu chuyện không hề ngược tâm, ngược thân hay lệch lạc tam quan, trái lại mang đến vô vàn tiếng cười nhờ sự vô sỉ và trí tuệ của nhân vật chính, cùng dàn nhân vật phụ dễ thương, cá tính.
“Đệ Đệ Của Ta Là Thiên Tuyển Chi Tử” là một tiểu thuyết tiên hiệp, xuyên không, hệ thống, phản phái dởm, sảng văn nổi bật của tác giả Gia Dưỡng Liễu Chích Phì Thỏ. Với motif phản diện dởm mới lạ, nhân vật chính vừa vô sỉ vừa thông minh, luôn biết cách biến nhiệm vụ phản diện thành hành động nghĩa hiệp, câu chuyện tạo nên sự giải trí duyên dáng và độc đáo. Các tình tiết hài hước, bất ngờ cùng dàn nhân vật phụ đa dạng, mỗi người một vẻ, góp phần tạo nên một tác phẩm vừa sảng khoái vừa cảm động. Truyện thuộc dòng sảng văn, không ngược, không hack não, phù hợp với độc giả thích giải trí nhẹ nhàng, hài hước. Hệ thống nhiệm vụ tuy là phản diện nhưng nhân vật chính luôn tìm cách lách luật, thu hoạch bảo bối, công pháp. Yếu tố “gái gú” tuy xuất hiện liên tục nhưng không hề lố bịch hay tạo cảm giác hậu cung nhàm chán.
Độc giả yêu thích tác phẩm bởi không khí vui nhộn, những màn đấu trí giữa Tần Phong và hệ thống, những pha “lật kèo” bất ngờ, cùng những khoảnh khắc cảm động về tình thân, tình bạn sâu sắc. Một số ý kiến cho rằng truyện có thể lặp lại motif nhiệm vụ, nhưng nhờ lối kể chuyện duyên dáng, sáng tạo nên vẫn giữ được sức hút lâu dài.
Gia Dưỡng Liễu Chích Phì Thỏ (Nhà có nuôi con thỏ béo) là một tác giả trẻ chuyên viết truyện tiên hiệp, sảng văn, hài hước, phản phái. Các tác phẩm của tác giả thường có tiết tấu nhanh, xây dựng nhân vật chính thông minh, cá tính, biết tận dụng ưu thế hệ thống để vượt qua thử thách. Văn phong gần gũi, sáng tạo, chú trọng yếu tố giải trí, phù hợp với độc giả trẻ yêu thích truyện chủ thăng, hài hước, không quá nặng về đấu trí hay triết lý. “Đệ Đệ Của Ta Là Thiên Tuyển Chi Tử” bản dịch của Nhienhuynhnat hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những giờ phút thư giãn thoải mái.