Chìm đắm trong màn đêm tĩnh lặng, thanh tra trẻ tuổi Shawn bước đi trên con đường quen thuộc, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi. Nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh với một thiếu nữ xinh đẹp, giàu có đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời anh. Nàng mang trong mình nỗi ám ảnh kinh hoàng, một sức mạnh vô hình bào mòn sinh lực và tinh thần, không phải ma quỷ, cũng chẳng phải bệnh tật, mà người ta gọi bằng những cái tên đẹp đẽ và huyền bí như “vì sao” hay “định mệnh”. “Đêm Ngàn Mắt” mở ra với bầu không khí vừa lãng mạn vừa bí ẩn, hứa hẹn một hành trình đầy sợ hãi nhưng cũng không kém phần cuốn hút.
Đây là một trong những tiểu thuyết tiêu biểu nhất của bậc thầy trinh thám Cornell Woolrich, một cốt truyện đen tối, ly kỳ và hấp dẫn đến nghẹt thở. Woolrich tài tình đan xen hai góc nhìn, ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba, tạo nên sự linh hoạt và đa chiều cho câu chuyện. Những chi tiết tưởng chừng bình thường được kết nối một cách tài tình, tạo thành một bức tranh nghệ thuật đầy ẩn ý và trừu tượng, kích thích trí tò mò và thôi thúc người đọc khám phá những bí mật ẩn giấu.
Mang đậm phong cách Noir đặc trưng, “Đêm Ngàn Mắt” bao trùm bởi bầu không khí u ám, đen tối được khắc họa qua giọng văn ma mị, đầy ám ảnh. Sự căng thẳng được đẩy lên đến cực hạn qua những tình huống ngặt nghèo, tạo nên áp lực tâm lý nặng nề cho cả nhân vật lẫn độc giả. Và rồi, cái kết nặng nề, ám ảnh sẽ để lại dư âm day dẳng, khó phai mờ trong tâm trí người đọc.
“Đêm Ngàn Mắt” là minh chứng rõ ràng cho tài năng bậc thầy của Cornell Woolrich, người có thể biến những tình tiết tưởng chừng tầm thường thành những điều phi thường. Nếu rơi vào tay một cây bút non kém, câu chuyện có thể chỉ là một mớ hỗn độn. Nhưng với Woolrich, nó trở thành một kiệt tác, một trải nghiệm đọc khó quên. Cornell Woolrich (1903-1968), một trong những cây bút vĩ đại nhất của dòng văn học trinh thám đen thế kỷ XX, đã để lại di sản đồ sộ với gần 200 truyện ngắn và nhiều tiểu thuyết ấn tượng. Không tạo dựng một hình mẫu thám tử cố định, tác phẩm của ông tập trung vào những con người bình thường bị cuốn vào vòng xoáy số phận đen tối. Văn phong tinh tế, tình tiết ám ảnh và kết thúc bất ngờ là những dấu ấn đặc trưng, khiến ông được mệnh danh là “Edgar Allan Poe của thế kỷ XX”.
Với gần 60 tác phẩm được chuyển thể thành phim, trong đó có những bộ phim kinh điển như “Phantom Lady”, “The Window” và “No Man of Her Own”, Cornell Woolrich là một trong những nhà văn trinh thám được các nhà làm phim ưa chuộng nhất. Đạo diễn lừng danh Alfred Hitchcock cũng đặc biệt yêu thích tác phẩm của ông và đã chuyển thể năm truyện ngắn, nổi tiếng nhất là “Rear Window”. Hãy bước vào thế giới đầy bí ẩn và ám ảnh của “Đêm Ngàn Mắt” để trải nghiệm tài năng bậc thầy của Cornell Woolrich.