“Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa” của tác giả 11 Giờ Phải Ngủ là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc, kéo dài từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành của Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt. Tựa như một định mệnh được sắp đặt, vầng trăng dịu dàng, xinh đẹp ấy đã gắn kết hai số phận lại với nhau, tạo nên một mối tình ngọt ngào, hài hước và cũng không kém phần sâu lắng.
Chu Tự Hằng, người được mệnh danh là ông trùm công nghệ thông tin, trong buổi chia sẻ tại trường cũ Đại học Thanh Hoa, đã khiến mọi người bất ngờ với những câu chuyện tình yêu đầy thú vị của mình. Từ năm 6 tuổi, cậu bé Tự Hằng đã “ngủ” cùng cô bé hàng xóm xinh đẹp khi cha mẹ cô bé vắng nhà. Đến năm 16 tuổi, chàng trai ngổ ngáo Tự Hằng lại khiến hoa khôi của trường mê mẩn, tình cờ dẫn đến lời tỏ tình ngược đầy bất ngờ. Và vào năm 26 tuổi, trong ngày Cá tháng Tư, anh đã dùng tất cả chân thành để thề nguyện yêu thương người vợ chưa cưới của mình suốt đời. Điều đặc biệt là cả ba cô gái: cô bé hàng xóm, hoa khôi của trường và vợ chưa cưới, đều cùng mang một cái tên: Minh Nguyệt.
Tình yêu của họ được vun đắp từ những điều nhỏ bé, từ những viên kẹo, lời khen ngợi ngây ngô, cho đến những hành động quan tâm, chăm sóc chân thành. Cậu bé Tự Hằng bá đạo nhưng đáng yêu, sẵn sàng “nhường” hết kẹo cho “vợ nhỏ”, tự hào khoe khoang về việc đã nhìn thấy Minh Nguyệt tắm và hôn cô bé. Màn tỏ tình năm 16 tuổi cũng đầy ngây ngô và hài hước: “Chúng mình yêu sớm đi. Anh thích em”, cùng câu trả lời ngắn gọn nhưng ngọt ngào của Minh Nguyệt: “Em đang gật đầu”.
Câu chuyện còn khắc họa hình ảnh người cha Chu Xung, với quá khứ phức tạp và sự nghiệp đỉnh cao, bỗng chốc trở thành người cha đơn thân khi nhận nuôi đứa bé Chu Tự Hằng, kết quả của một mối tình không tên. Ông yêu thương con trai hết mực nhưng lại vụng về trong cách thể hiện tình cảm, chỉ biết nuông chiều con. Sự xuất hiện của Minh Nguyệt như một phép màu, sưởi ấm trái tim cậu bé Tự Hằng, mang đến cho cậu một mái ấm trọn vẹn. Từ đó, Minh Nguyệt trở thành “vầng trăng sáng”, soi rọi và dẫn lối cho Tự Hằng trên mọi nẻo đường đời.
“Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa” không chỉ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn, hài hước mà còn là một câu chuyện về tình cảm gia đình, về sự trưởng thành và sức mạnh của tình yêu đích thực. Đó là câu chuyện về một thiên thần nhỏ đã cứu rỗi cuộc sống của một “kẻ ác”, về một tình yêu bền chặt, vượt qua mọi thử thách của thời gian. Câu chuyện khép lại bằng một đám cưới ấm áp, ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc, để lại trong lòng người đọc niềm tin vào tình yêu đích thực và sự gắn kết bền chặt của hai tâm hồn đồng điệu.