Thế giới đã sụp đổ. Dị Chủng, sinh vật khát máu đến từ bóng tối, giờ đây thống trị địa cầu. Trong tuyệt vọng và đổ nát, tàn dư của nhân loại phải vùng lên chiến đấu để giành lại sự sống. “Dị Chủng 3: Đêm Vĩnh Hằng”, phần cuối trong bộ ba tiểu thuyết kinh dị của Guillermo del Toro và Chuck Hogan, tiếp nối cuộc chiến sinh tồn cam go chống lại lũ quái vật đang lan tràn. Sau những sự kiện kinh hoàng trong “Dị Chủng: Tàn Thế”, Amy, Peter và một nhóm nhỏ những người sống sót đã tập hợp lại, hình thành một đội quân kháng chiến mong manh. Họ mang trong mình hy vọng le lói của nhân loại, tìm kiếm và phát triển vũ khí mới, thứ duy nhất có thể tiêu diệt hoàn toàn lũ Dị Chủng.
Hành trình của họ đầy rẫy hiểm nguy, không chỉ đến từ sự tàn bạo của kẻ thù mà còn từ sự phản bội của đồng loại và nghi kỵ từ chính cộng đồng họ đang cố gắng bảo vệ. Trong cuộc chiến sống còn này, lòng tin bị thử thách, lòng dũng cảm được tôi luyện và hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Liệu họ có thể vượt qua tất cả để giành lấy chiến thắng cuối cùng?
“Dị Chủng 3: Đêm Vĩnh Hằng” không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến chống lại quái vật, mà còn là cuộc chiến chống lại chính bản thân, chống lại sự tuyệt vọng và tìm kiếm hy vọng trong bóng tối. Tựa truyện “Đêm Vĩnh Hằng” gợi lên một tương lai u ám, nơi chiến thắng không đồng nghĩa với kết thúc. Dù Dị Chủng có bị đánh bại, mối đe dọa vẫn còn đó, lẩn khuất đâu đó trong thế giới hoang tàn. Con người sẽ phải tiếp tục chiến đấu, không chỉ để sinh tồn mà còn để xây dựng một thế giới mới, nơi con người và Dị Chủng có thể chung sống hòa bình, một viễn cảnh tưởng chừng như bất khả thi.
Tác phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học viễn tưởng, kinh dị và yếu tố tâm lý, hứa hẹn mang đến cho độc giả những giây phút nghẹt thở với cốt truyện lôi cuốn, tình tiết cao trào và dàn nhân vật được xây dựng công phu, nhất quán. “Dị Chủng 3: Đêm Vĩnh Hằng” không chỉ tiếp nối và phát triển những ý tưởng từ hai phần trước mà còn mở ra những khía cạnh mới mẻ về nguồn gốc của Dị Chủng và mối quan hệ phức tạp giữa chúng với con người. Đồng thời, cuốn sách cũng truyền tải thông điệp sâu sắc về tinh thần kiên cường, khả năng vượt qua nghịch cảnh và đối mặt với những thử thách khắc nghiệt nhất của nhân loại. Tác phẩm được chấp bút bởi Guillermo del Toro, vị đạo diễn tài ba nổi tiếng với phong cách làm phim đậm chất u tối và kỳ ảo, cùng Chuck Hogan, nhà văn chuyên về tiểu thuyết kinh dị, đảm bảo mang đến một trải nghiệm đọc đầy ám ảnh và khó quên.
Mời các bạn đón đọc “Dị Chủng 3: Đêm Vĩnh Hằng” của Guillermo del Toro và Chuck Hogan.