“Dị Chủng 1: Guillermo Del Toro”, mở đầu cho bộ truyện kinh dị giật gân cùng tên, là sự kết hợp tài năng của hai tác giả Guillermo Del Toro và Chuck Hogan. Tác phẩm pha trộn độc đáo giữa truyền thuyết ma cà rồng cổ xưa với yếu tố khoa học viễn tưởng hiện đại, thêm vào đó là chút trinh thám ly kỳ, tạo nên một trải nghiệm đọc đầy lôi cuốn và ám ảnh.
Câu chuyện bắt đầu với một thảm kịch hàng không kinh hoàng: chiếc Boeing 777 mất tích bí ẩn ngay sau khi hạ cánh, để lại hàng trăm hành khách chết trong im lặng với những triệu chứng kỳ lạ. Sự kiện này mở ra một chương đen tối cho nhân loại, đánh dấu sự xuất hiện của một loài sinh vật khát máu đến từ địa ngục: ma cà rồng. Không còn là những hình tượng ma mị trong truyền thuyết, ma cà rồng trong “Dị Chủng” được tái hiện một cách chân thực và đáng sợ dưới góc nhìn khoa học, như một loại virus chết người, lây lan nhanh chóng và biến đổi vật chủ thành những con quái vật kinh hoàng.
“Dị Chủng” không gieo rắc nỗi sợ hãi tức thời như những câu chuyện kinh dị thông thường. Thay vào đó, tác phẩm len lỏi vào tâm trí người đọc bằng sự rùng rợn, bằng những miêu tả chi tiết và chân thực về quá trình lây nhiễm và biến đổi của “dịch bệnh”. Cảm giác bất an, kỳ dị và lo lắng thường trực sẽ đeo bám người đọc suốt chiều dài câu chuyện. Âm mưu thôn tính thế giới của loài ma cà rồng và cuộc chiến sinh tồn của con người càng đẩy mạch truyện lên cao trào, khiến người đọc không thể rời mắt khỏi từng trang sách.
Trung tâm của câu chuyện là hai nhân vật Ephraim Goodweather và Giáo sư Abraham Setrakian. Ephraim, một chuyên gia kiểm dịch, là người trực tiếp chứng kiến thảm họa và sự biến đổi khủng khiếp của loài người. Ông đại diện cho xã hội hiện đại, giúp người đọc dễ dàng đồng cảm và hình dung bối cảnh câu chuyện. Đối lập với Ephraim là Giáo sư Setrakian, một nhân vật già dặn, từng trải, mang trong mình những ký ức kinh hoàng về cuộc chiến chống lại loài ma cà rồng từ quá khứ. Chính sự kết hợp giữa hiện tại và quá khứ, giữa khoa học và truyền thuyết, được thể hiện qua hai nhân vật này, tạo nên sức hút đặc biệt cho “Dị Chủng”.
Hệ thống nhân vật phụ đa dạng cũng góp phần khắc họa rõ nét hơn bức tranh đại dịch khủng khiếp. Qua từng số phận, từng phản ứng của những nạn nhân xấu số, người đọc được chứng kiến những cung bậc cảm xúc khác nhau: từ mơ hồ, lo lắng đến sợ hãi tột cùng khi đối mặt với sự thật kinh hoàng. Tuy nhiên, tuyến nhân vật nữ và phản diện có phần mờ nhạt, chưa được khai thác triệt để. Đây có thể là dụng ý của tác giả, nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển của các nhân vật này trong những phần tiếp theo của bộ truyện.
Vượt lên trên khuôn khổ của một câu chuyện kinh dị đơn thuần, “Dị Chủng” còn là một tác phẩm giàu tính nhân văn, khai thác sâu sắc tâm lý con người khi đối mặt với thảm họa diệt vong. Tác phẩm hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả bởi sự độc đáo, lôi cuốn và những thông điệp ý nghĩa về bản chất con người. “Dị Chủng 1: Guillermo Del Toro” xứng đáng là một cuốn sách không thể bỏ qua cho những ai yêu thích thể loại kinh dị pha lẫn khoa học viễn tưởng.