“Đi Trốn” của Bình Ca là câu chuyện phiêu lưu đầy lôi cuốn về một nhóm trẻ em quyết định “đi trốn” vào rừng sâu để tránh sự trừng phạt của người lớn sau một trò nghịch dại. Lấy bối cảnh Việt Nam những năm 1960-1970, giữa thời kỳ chiến tranh phá hoại miền Bắc, câu chuyện không chỉ là một cuộc chạy trốn đơn thuần mà còn là hành trình trưởng thành đầy gian nan và thử thách của những tâm hồn trẻ thơ giữa bom đạn và thiên nhiên hoang dã.
Tác giả Bình Ca khéo léo xây dựng nên một thế giới tưởng tượng đầy sống động, nơi những đứa trẻ thành thị quen cuộc sống đủ đầy bỗng chốc phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong rừng sâu. Việt Bắc, Tự Thắng, Linh, Hoài Nam (sau này là Thảo) cùng với Sơn, một cậu bé địa phương, đã cùng nhau bước vào cuộc phiêu lưu không định trước này. Ban đầu chỉ là vài ngày trốn tránh, nhưng do ảnh hưởng của bom đạn, chuyến đi chơi bỗng biến thành cuộc chiến sinh tồn giữa rừng thiêng nước độc. Họ phải học cách đương đầu với thú dữ, cây cỏ độc, bom đạn và cả những tuyệt lộ tưởng chừng như không lối thoát.
Bằng giọng văn trong trẻo, gần gũi, Bình Ca đã tái hiện một cách chân thực và sống động không khí thời chiến qua lăng kính trẻ thơ. Những trò chơi nghịch ngợm, những cuộc vui hồn nhiên, những khám phá bất tận của tuổi thơ được đan xen với những khoảnh khắc hiểm nguy, tạo nên một bức tranh tương phản đầy ấn tượng. Dù chiến tranh hiện hữu khắp nơi, nhưng tinh thần lạc quan, yêu đời của những đứa trẻ vẫn luôn tỏa sáng, chúng nhìn máy bay địch với sự tò mò, chạy vào hầm trú ẩn rồi lại tiếp tục vui chơi khi bom đạn qua đi.
Không chỉ là một câu chuyện phiêu lưu đơn thuần, “Đi Trốn” còn là bức tranh chân thực về xã hội Việt Nam thời chiến với những khó khăn của người dân miền Nam khi hòa nhập với miền Bắc, sự ly tán của các gia đình và những sai lầm trong cải cách ruộng đất. Tác giả không phán xét hay đánh giá lịch sử, mà chỉ đơn giản kể lại câu chuyện, để lại cho người đọc những suy ngẫm riêng.
Điểm đặc biệt của “Đi Trốn” chính là cách tác giả miêu tả con người trong mối tương quan với thiên nhiên hùng vĩ và khắc nghiệt. Những nhân vật tuy không nhiều nhưng mỗi người đều mang một cá tính riêng biệt, đậm chất “máu lính”. Họ nói năng bỗ bã, nghịch ngợm nhưng lại sống rất tình cảm, sẵn sàng vì bạn bè mà chấp nhận gian khó. Bên cạnh đó, tác giả cũng khắc họa nên bức tranh thiên nhiên Việt Nam tuyệt đẹp với những cánh rừng nguyên sinh, hang động kỳ vĩ và hồ nước trong vắt. Lối miêu tả giản dị nhưng đầy sức gợi của Bình Ca đưa người đọc vào một thế giới thiên nhiên hoang sơ, tươi đẹp, tạm quên đi những mất mát, đau thương của chiến tranh.
“Đi Trốn” không chỉ là câu chuyện về một cuộc phiêu lưu, mà còn là hành trình trưởng thành của những tâm hồn trẻ thơ. Qua những thử thách gian nan, các nhân vật đã học được cách tự lập, đoàn kết, vượt qua khó khăn và trưởng thành hơn. Cuốn sách phù hợp với mọi lứa tuổi, mang đến cho người đọc những giây phút thư giãn, những bài học về tình bạn, tình yêu thương và lòng dũng cảm. Đây thực sự là một tác phẩm đáng đọc, một hành trình “đi để đến, đi để trưởng thành, đi để chiêm nghiệm”.