“Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm” của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện là một tiểu thuyết tiên hiệp đầy hấp dẫn, xoay quanh cuộc đời trọng sinh của Vương Thăng. Trong kiếp trước, anh sống một cuộc đời bình phàm, vô vị, cuối cùng chết oan uổng trong cuộc chiến giữa các thế lực tiên đạo. May mắn thay, Vương Thăng được tái sinh về thời điểm trước khi “Thiên Địa đại biến” – một biến cố lớn sắp làm thay đổi vận mệnh của toàn thế giới. Tuy nhiên, thay vì vui mừng, anh lại cảm thấy nặng nề bởi gánh nặng thay đổi số phận đang chờ đợi phía trước.
Không muốn lặp lại những sai lầm của kiếp trước, Vương Thăng quyết tâm bước lên con đường tu tiên. Anh tìm đến núi Võ Đang, bái Thanh Ngôn Tử, hay còn gọi là Bất Ngôn đạo trưởng, làm sư phụ. Vị đạo trưởng này là bậc thầy tinh thông đa dạng pháp thuật, từ quyền cước, binh khí đến phù lục, luyện đan, khu quỷ. Tại đây, Vương Thăng cùng sư tỷ Mục Oản Huyên, tức Bất Ngữ tiên tử, bắt đầu hành trình tu luyện gian nan nhưng cũng đầy thú vị.
Bối cảnh câu chuyện diễn ra trong thời điểm nguyên khí trời đất đang dần khôi phục, được kích hoạt bởi ánh trăng, mở ra khả năng tu luyện và sử dụng pháp thuật cho con người. “Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm” đan xen nhiều yếu tố kỳ ảo, hấp dẫn như truyền thuyết về xác tiên bất hủ, bí ẩn của sáu bia tiên quyết, và cuộc thám hiểm mặt trăng đầy mạo hiểm của Đại Hoa Quốc, hứa hẹn hé lộ bí mật ngàn năm về sự đoạn tuyệt nguyên khí của thế giới.
Trên con đường tu luyện, Vương Thăng học được Thất Tinh Kiếm Trận cùng vô số kỹ thuật tu luyện khác. Anh phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy đến từ quỷ dữ, yêu ma và những tu sĩ tà đạo. Hành trình của Vương Thăng không chỉ là quá trình tôi luyện bản thân, trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn là cuộc chiến bảo vệ những người thân yêu, và trên hết, là khát vọng chinh phục đỉnh cao, trở thành “Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm”. Tác phẩm với 843 chương hứa hẹn mang đến cho độc giả một thế giới tiên hiệp rộng lớn, đầy màu sắc và những trận chiến nghẹt thở, cùng theo dõi Vương Thăng từng bước thực hiện giấc mộng của mình.