Văn học thế giới từng chứng kiến vô số tác phẩm khám phá những giằng xé nội tâm của tuổi trẻ khi bước vào đời. Từ “Nỗi Đau Của Chàng Werther” của Goethe, tác phẩm lay động hàng triệu trái tim trẻ và khơi gợi làn sóng tự tử đầy bi kịch, cho đến “Faust” với những suy tư triết học sâu sắc về tâm linh, chủ đề này luôn có sức hút mãnh liệt. “Điên Cuồng Như Vệ Tuệ” tiếp nối dòng chảy ấy, mang hơi thở từ Goethe đến Sagan, nhưng đặt trong bối cảnh Trung Quốc thời kỳ đổi mới đầy sôi động.
Tác phẩm xoay quanh những cô gái trẻ Trung Quốc bước vào cuộc sống với khát khao mãnh liệt giữa thời kỳ chuyển giao giá trị. Xã hội đang dần trút bỏ lớp vỏ truyền thống, từ thiêng liêng đến phù phiếm, để hướng đến những giá trị tự nhiên và trần tục hơn. Những nhân vật của Vệ Tuệ khao khát thể hiện bản thân, khám phá thế giới và tìm kiếm danh vọng bằng mọi giá. Họ không ngại phô bày, thậm chí gây sốc, để thu hút sự chú ý. Cuộc sống của họ xoay quanh vật chất, rượu chè, và những cơn say kích thích. Từng trang sách, từng câu thoại của nhân vật đều mang sức hút mạnh mẽ, khiêu khích người đọc đồng tình hoặc phản đối, tạo nên một bức tranh sống động và đầy tranh cãi. Sự xuất hiện của những người phương Tây, như Mark – một người đàn ông Đức, càng tô đậm thêm bức tranh giao thoa văn hóa này. Văn minh phương Tây len lỏi vào đời sống thường nhật, đặt ra câu hỏi về tương lai của văn minh Trung Hoa lâu đời. Tuy nhiên, thay vì lo sợ, giới trẻ Trung Quốc coi đây là cơ hội để giao lưu, học hỏi và định hình bản sắc riêng, tìm kiếm những mảnh ghép còn thiếu trong chính mình thông qua tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Khái niệm tự do của những nhân vật này vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường, đặc biệt là trong vấn đề tình dục. Không phải sự phóng túng đơn thuần, mà là một cách thể hiện bản năng, vượt qua những ràng buộc truyền thống, tìm kiếm sự cân bằng trong tâm hồn. Giống như trong “Đàn ông một nửa là đàn bà” của Trương Hiền Lượng, “Phế đô” của Giả Bình Ao, “Báu vật của đời” của Mạc Ngôn, hay “Linh Sơn” của Cao Hành Kiện, Vệ Tuệ cũng khai thác khát vọng tự do bản năng của con người khi tinh thần bị xã hội kiềm tỏa. Các cuộc truy hoan được miêu tả như một phần tự nhiên của cuộc sống, một cách phô bày sự phá vỡ những giới hạn cũ, chứ không đơn thuần là sự hưởng lạc. Dù có những miêu tả về đồng tính, nhưng tác phẩm không sa đà vào khiêu dâm, mà tập trung vào khát khao sống thật với bản ngã của những người trẻ. Họ làm việc chăm chỉ, trăn trở với những vấn đề nhân quyền, luôn chất vấn về ý nghĩa cuộc sống, hạnh phúc và bất hạnh. Những câu hỏi ấy day dứt, ám ảnh, chứng tỏ họ không hề hời hợt, nông cạn như những định kiến thường thấy.
Sinh ra vào đầu những năm 1970, giữa những biến động mạnh mẽ của Trung Quốc cuối thế kỷ 20, Vệ Tuệ bước vào văn đàn một cách đầy ngẫu hứng, giống như Françoise Sagan. Bằng ngòi bút sắc bén và tinh thần dấn thân, bà nhanh chóng tạo được tiếng nói riêng. Tham vọng “làm cho thành phố nổ tung như một trận pháo hoa” của bà thể hiện khát khao được chú ý, được công nhận. Với “Thượng Hải bảo bối”, tác phẩm được đánh giá cao về nghệ thuật và tính chuyên nghiệp, thậm chí được chuyển thể thành phim, Vệ Tuệ đã khẳng định vị thế của mình trong làng văn học. “Điên Cuồng Như Vệ Tuệ” hứa hẹn sẽ là một hành trình khám phá đầy thú vị vào thế giới nội tâm sắc bén và đầy ẩn ý của một trong những cây bút đương đại nổi bật nhất của văn học Trung Quốc.