Bạn đã sẵn sàng cho một câu chuyện hài hước, lãng mạn và đầy bất ngờ chưa? “Điện Thoại này dùng chung nhé” của Sophie Kinsella, tác giả nổi tiếng với lối viết dí dỏm và tinh tế, sẽ đưa bạn vào một cuộc hành trình thú vị xoay quanh Poppy Wyatt, một cô gái có cuộc sống tưởng chừng như hoàn hảo. Mọi thứ đều ổn định cho đến một ngày định mệnh, Poppy làm mất điện thoại – vật bất ly thân trong thời đại số. Tuy tìm lại được điện thoại nhưng cô lại buộc phải chia sẻ nó với Sam Roxton, một người đàn ông xa lạ với tính cách hoàn toàn trái ngược với cô.
Hãy tưởng tượng xem, cuộc sống của bạn sẽ ra sao khi tất cả email, tin nhắn, cuộc gọi, thậm chí cả những bí mật thầm kín nhất đều bị một người hoàn toàn xa lạ nhìn thấy? Poppy và Sam cũng vậy, ban đầu, sự sắp đặt bất đắc dĩ này mang đến vô số tình huống dở khóc dở cười, những hiểu lầm tai hại và cả những khoảnh khắc ngượng ngùng đến đỏ mặt. Từ những tin nhắn công việc quan trọng đến những dòng tâm sự riêng tư, tất cả đều phơi bày trước mắt người kia, tạo nên một mớ hỗn độn đầy hài hước và tréo ngoe.
Nhưng liệu sự “dùng chung bất đắc dĩ” này chỉ dừng lại ở những rắc rối và tiếng cười? Giữa những dòng tin nhắn, cuộc gọi, và ứng dụng được chia sẻ, Poppy và Sam dần khám phá ra những điểm chung thú vị, những khía cạnh tiềm ẩn mà trước đây họ chưa từng bộc lộ. Từ sự xa lạ ban đầu, một mối liên kết đặc biệt dần hình thành, mở ra cánh cửa cho một câu chuyện tình lãng mạn đầy hứa hẹn. Liệu chiếc điện thoại dùng chung này sẽ là cầu nối cho một tình yêu bất ngờ, hay sẽ là khởi nguồn của những rắc rối không hồi kết? “Điện Thoại này dùng chung nhé” không chỉ là một câu chuyện tình yêu hài hước, lãng mạn mà còn là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về cuộc sống hiện đại, nơi công nghệ vừa là cầu nối, vừa là rào cản trong các mối quan hệ. Đón đọc ngay để khám phá những bất ngờ thú vị mà Sophie Kinsella đã khéo léo cài cắm trong câu chuyện này!