Thượng Hải hoa lệ, thập niên 20, nơi những bí mật chôn giấu dưới lớp vỏ phồn hoa đô hội. Tô Duy, một siêu trộm hào hoa đến từ thế kỷ 21, vô tình bị cuốn vào vòng xoáy thời gian, lạc bước về thời Dân quốc. Tại đây, cậu chạm trán Thẩm Ngọc Thư, một chàng thư sinh tài trí, am hiểu võ nghệ, mang trong mình tinh thần chính nghĩa và lòng ngưỡng mộ mãnh liệt với Sherlock Holmes. Ban đầu là cuộc đấu trí căng thẳng giữa một tên trộm nửa chính nửa tà chỉ hứng thú với đồ cổ quý giá và một người theo đuổi công lý, nhưng sau một sự cố bất ngờ, cả hai buộc phải hợp tác để cứu một đứa trẻ mất trí nhớ.
Từ hai đối thủ tưởng chừng như nước với lửa, Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư dần trở thành cộng sự ăn ý, cùng nhau phá giải những vụ án hóc búa. Thẩm Ngọc Thư quyết định thành lập văn phòng thám tử Vạn Năng để vén màn bí mật của Thượng Hải, còn Tô Duy, với mục đích tìm đường trở về thời hiện đại, đã chọn cách bám riết lấy Thẩm Ngọc Thư, tin rằng hắn chính là chìa khóa cho hành trình trở về của mình. Bánh xe số phận của cả hai bắt đầu chuyển động, đan xen vào nhau tạo nên một câu chuyện đầy kịch tính.
Tuy nhiên, mối quan hệ này không hề bằng phẳng. Khi Tô Duy trở thành mục tiêu của kẻ thù, Thẩm Ngọc Thư buộc phải đưa ra một quyết định tàn nhẫn: đẩy Tô Duy vào vòng lao lý với tội danh giết người oan ức. Hắn tin rằng đây là cách duy nhất để bảo vệ Tô Duy. Cuộc sống của Thẩm Ngọc Thư tại Vạn Năng đảo lộn hoàn toàn sau khi Tô Duy rời đi. Dù cố gắng đến mấy, hắn cũng không thể xóa nhòa hình bóng và hơi thở của Tô Duy trong từng ngóc ngách. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là Tô Duy không hề rời khỏi Thượng Hải, thậm chí còn thuê sát thủ Kim Lang ám sát hắn.
Giữa thù trong giặc ngoài, Thẩm Ngọc Thư phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Liệu hắn có thể hóa giải hiểu lầm với Tô Duy? Bí mật đằng sau vụ án “Định Đông Lăng” là gì? Và liệu Tô Duy có thể trở về thế giới của mình? Hành trình xuyên không đầy ly kỳ của chàng siêu trộm hào hoa sẽ đi đến đâu? Tất cả sẽ được hé lộ trong những chương cuối cùng của “Định Đông Lăng”, một phần trong series “Vương Bất Kiến Vương” của tác giả Phàn Lạc. Được biết, Phàn Lạc là bút danh được lấy cảm hứng từ hai câu thơ “Say nằm sơn phàn, nhàn xem hoa lạc”. Tác giả bắt đầu sáng tác từ năm 2005, nổi tiếng với văn phong hóm hỉnh, mượt mà, đặc biệt là trong thể loại truyện huyễn tưởng và trinh thám.