“Đóa Mạn Đà La Của Cô Dâu Xứ Lâu Lan” của tác giả Đồng Hoa là một tiểu thuyết ngôn tình mang đậm màu sắc huyền bí, hứa hẹn đưa bạn vào một hành trình kỳ ảo qua những miền đất cổ xưa và những câu chuyện tình yêu vượt thời gian. Tác phẩm khéo léo kết hợp nhiều yếu tố hấp dẫn như kinh dị, Phật giáo, hoàn hồn mượn xác, cùng mối tình trải dài qua nhiều kiếp luân hồi.
Bối cảnh câu chuyện trải dài từ Đôn Hoàng huyền thoại đến vùng đất Tân Cương rộng lớn, từng là một phần quan trọng của Con Đường Tơ Lụa lịch sử. Đôn Hoàng, một thị xã thuộc tỉnh Cam Túc, nổi tiếng với những hang động Mạc Cao chứa đựng vô số tượng Phật và di sản văn hóa cổ đại. Núi Minh Sa, Nguyệt Nha Tuyền càng tô điểm thêm vẻ đẹp kỳ bí cho vùng đất này. Tân Cương, vùng “biên cương mới” rộng lớn, nằm giữa Bồn địa Dzungarian và Tarim, là nơi chứng kiến vở kịch tình yêu đầy kịch tính giữa hai nhân vật chính trên con đường tơ lụa huyền thoại.
Câu chuyện còn đưa chúng ta đến với vương quốc Lâu Lan cổ đại, từng tồn tại từ thế kỷ II TCN tại sa mạc La Bố, nay thuộc Trung Quốc. Lâu Lan, hay Krorayina trong tiếng Nga, giữ vị trí chiến lược trên Con Đường Tơ Lụa và sở hữu một lãnh thổ rộng lớn. Từng là một ốc đảo giữa sa mạc, Lâu Lan trở thành một phần của Đại Hán sau khi bị xâm chiếm vào năm 108 TCN. Ngày nay, những gì còn lại của vương quốc này chỉ là tàn tích của những tòa thành bị vùi lấp trong cát bụi Tân Cương.
Con Đường Tơ Lụa, khởi nguồn từ những thành phố Trung Quốc như Phúc Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh, vươn dài qua Mông Cổ, Ấn Độ, Afghanistan, Kazakhstan, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, vùng Địa Trung Hải và kết thúc ở châu Âu, thậm chí còn chạm đến Hàn Quốc và Nhật Bản, với tổng chiều dài khoảng 7.000 km. Con đường này không chỉ là tuyến đường thương mại quan trọng mà còn là cầu nối giao lưu văn hóa và tôn giáo giữa Trung Quốc và Tây Á, mang theo vô số câu chuyện truyền kỳ. Sự hình thành của Con Đường Tơ Lụa gắn liền với việc Trung Quốc là quốc gia đầu tiên sản xuất tơ lụa từ thế kỷ 3 TCN. Ban đầu chỉ dành cho vua chúa và quý tộc, tơ lụa dần được buôn bán đến các vùng lân cận, tạo nên tiền đề cho Con Đường Tơ Lụa. Vào thế kỷ 2 TCN, Trương Khiên đã khai phá một tuyến đường mới an toàn hơn, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của con đường huyền thoại này.
Câu chuyện xoay quanh Nguyệt Ấn Thần, một cô gái mang trong mình vẻ đẹp cổ điển và tâm hồn nghệ sĩ. Chiếc vòng tay hoa sen bảy đóa bằng gỗ hoắc diệp quý hiếm do anh trai tặng đã trở thành điểm nhấn bí ẩn, dẫn dắt cô đến Đôn Hoàng, thành phố cổ kính với những câu chuyện huyền bí. Sự xuất hiện của Ấn Thần dường như mang theo một luồng khí khác lạ, khiến một bé gái sợ hãi gọi cô là “quỷ”. Đôn Hoàng, dưới ánh hoàng hôn, hiện lên như một thiếu nữ bí ẩn, lôi cuốn Ấn Thần vào hành trình khám phá những bí mật của quá khứ. Tác phẩm hứa hẹn mang đến cho độc giả một trải nghiệm đọc đầy lôi cuốn, đắm chìm trong thế giới huyền bí và tình yêu đầy mê hoặc.