“Đoạt Hôn 101 Lần” của tác giả Diệp Phi Dạ là câu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân tưởng chừng như ngọt ngào của Cố Lan San và người chồng quyền lực Thịnh Thế. Anh chiều chuộng cô hết mực, sẵn sàng mua sắm bất cứ thứ gì cô thích, từ túi xách, quần áo, mỹ phẩm đến cả… một anh chàng đẹp trai! Thịnh Thế còn tuyên bố sẽ bảo vệ cô khỏi bất kỳ tổn thương nào, trở thành bức tường thành vững chắc che chở cho người vợ yêu dấu.
Tuy nhiên, sự che chở quá mức của Thịnh Thế lại vô tình khiến Cố Lan San trở nên thụ động, không chỉ trong mắt anh mà còn trong mắt người ngoài. Những người theo đuổi Cố Lan San xuất hiện liên tục, gửi hoa, hát tình ca dưới cửa sổ, thậm chí còn có kẻ dám ra tay với cô. Những sự việc này liên tiếp xảy ra khiến Thịnh Thế vừa lo lắng vừa bất lực.
Cố Lan San dường như luôn trong trạng thái mệt mỏi, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Sự lười biếng, lãnh đạm của cô lại vô tình khơi gợi sự dịu dàng, che chở trong Thịnh Thế. Anh yêu vẻ đẹp mong manh, tĩnh lặng của cô, mái tóc đen dài óng ả, làn da trắng mịn và đôi môi hồng hào. Sau những giây phút cuồng nhiệt, vẻ quyến rũ toát ra từ Cố Lan San càng khiến Thịnh Thế say đắm.
Trong một đêm nồng nàn, khi Thịnh Thế đang định trao cho cô nụ hôn say đắm, ánh mắt xa xăm, chất chứa tâm tư của Cố Lan San khiến anh khựng lại. Anh buông cô ra, lặng lẽ mặc lại áo. Cố Lan San run rẩy, chậm rãi mở mắt, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bằng một câu nói khiến Thịnh Thế chết lặng: “Ăn tối cùng anh, 5000 Tệ; tắm chung, 5000 Tệ; hai lần, mỗi lần 10000 Tệ. Tổng cộng là…” Động tác mặc áo của Thịnh Thế dừng lại, rồi tiếp tục một cách máy móc.
Sự im lặng của Thịnh Thế khiến Cố Lan San cảm thấy ngột ngạt. Cô hiểu rõ sự khó chịu đang dâng lên trong lòng anh. Sau năm giây im lặng, cô cẩn trọng nói tiếp: “Ba vạn Tệ!”. Ánh mắt anh không dám nhìn thẳng vào cô, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cơn giận đang sục sôi bên trong. Liệu mối quan hệ giữa Cố Lan San và Thịnh Thế sẽ đi về đâu? Sự xa cách bất ngờ này ẩn chứa bí mật gì? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong “Đoạt Hôn 101 Lần” của Diệp Phi Dạ.