“Đoạt Lửa”, một tác phẩm kinh điển của J.H. Rosny Anh (bút danh chung của hai anh em nhà văn người Pháp Honoré và Justin Boex), lần đầu ra mắt công chúng tại Brussels, Bỉ vào năm 1911 với tựa đề gốc “La Guerre du Feu” (Cuộc chiến đấu vì Lửa). Cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng này đã đưa người đọc trở về thời tiền sử hàng chục ngàn năm trước, một thế giới nguyên thủy nơi con người vẫn chưa biết cách vẽ hình trên đất hay sừng, sinh tồn bằng săn bắt và hái lượm.
Trong bối cảnh hoang sơ ấy, lửa không chỉ đơn thuần là nguồn năng lượng thiết yếu mà còn là biểu tượng của văn minh, là ranh giới phân biệt con người với thú vật. Việc đánh mất lửa đồng nghĩa với việc đánh mất vị thế, đẩy con người trở lại kiếp sống hoang dã, tước đoạt đi sức mạnh và sự khác biệt vốn có. Chính vì vậy, cuộc hành trình “Đoạt Lửa” trở thành một cuộc chiến sinh tồn đầy cam go, một cuộc đấu tranh không khoan nhượng để giành lại ngọn lửa của sự sống, của trí tuệ và của hy vọng.
Tác phẩm đã nhận được sự tán dương từ nhiều học giả uy tín. Một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tình báo công nghiệp đã ví “Đoạt Lửa” như câu chuyện về chiến công tình báo công nghiệp đầu tiên của loài người, một minh chứng cho sự khéo léo, mưu trí và khả năng tổ chức của con người thời tiền sử. Không chỉ vậy, một giáo sư địa chất danh tiếng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng tái hiện sống động cảnh quan thời nguyên thủy của J.H. Rosny Anh, một thế giới vừa kỳ vĩ vừa khắc nghiệt được khắc họa bằng trí tưởng tượng phong phú và kiến thức uy bác.
Được đánh giá là một trong những tác phẩm quan trọng giúp hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa của loài người, “Đoạt Lửa” không chỉ là một cuộc phiêu lưu hấp dẫn mà còn là một bài ca về ý chí sinh tồn, về khát vọng chinh phục và về sức mạnh của trí tuệ con người trong cuộc đấu tranh với thiên nhiên hoang dã. Hãy cùng đắm chìm vào thế giới tiền sử đầy mê hoặc và khám phá câu chuyện tuyệt vời này qua ngòi bút tài hoa của J.H. Rosny Anh.