Năm 1972, giữa cuộc chiến tranh khốc liệt, câu chuyện tình yêu đầy xúc động của cô y tá trẻ 18 tuổi và anh Tiểu Đội Trưởng dũng cảm đã nảy nở tại rừng An Giang, miền Tây. “Đời Bình An (1972)” của tác giả Võ Anh Thơ là một bức tranh sống động về tuổi trẻ, tình yêu và hôn nhân trong thời chiến, nơi giá trị tình thân và tình người được đề cao và gìn giữ.
Mở đầu câu chuyện, chúng ta gặp cô y tá trẻ, ngây thơ và đầy nhiệt huyết, luôn nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, dù trong lòng vẫn còn nhiều e ngại. Cuộc gặp gỡ định mệnh với anh Tiểu Đội Trưởng nghiêm nghị đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô. Sự khác biệt về quan điểm, những va chạm ban đầu, cùng với bối cảnh chiến tranh đầy nguy hiểm đã tạo nên những tình huống vừa hài hước, vừa xúc động. Từ những lần gặp gỡ ngắn ngủi, tình cảm giữa hai người dần nảy sinh, len lỏi giữa những khoảnh khắc sinh tử, giữa bom đạn và sự sống mong manh.
Tình yêu của họ không phải là những lời thề non hẹn biển, mà được thể hiện qua những hành động quan tâm, chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau. Anh Tiểu Đội Trưởng, người lính dũng cảm trên chiến trường, cũng là người đàn ông ấm áp, ân cần bên cạnh người con gái mình yêu. Cô y tá trẻ, dù còn nhiều bỡ ngỡ, đã dần trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhờ tình yêu và sự che chở của anh. Câu chuyện tình yêu của họ được khắc họa một cách tinh tế, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt, giữa khung cảnh chiến tranh đầy khốc liệt.
Bên cạnh câu chuyện tình yêu lãng mạn, tác phẩm cũng tái hiện chân thực cuộc sống của những người trẻ trong thời chiến, với những hy sinh, mất mát và cả những niềm hy vọng. Hình ảnh người bà hy sinh khi làm nhiệm vụ, lời dặn dò của người mẹ trước lúc con gái lên đường nhập ngũ, những đêm thức trắng cứu chữa thương binh… tất cả tạo nên một bức tranh đa chiều về cuộc sống thời chiến, đầy gian khổ nhưng cũng chan chứa tình người.
“Đời Bình An (1972)” không chỉ là một câu chuyện tình yêu đẹp, mà còn là một lời tri ân sâu sắc đến những người đã hy sinh vì nền độc lập của đất nước. Tác phẩm cũng đề cập đến những sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra ở miền Nam trong giai đoạn 1972-1975, như Mùa Hè Đỏ Lửa, sự kiện Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, góp phần tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. Thông qua những trang viết đầy cảm xúc, Võ Anh Thơ đã đưa người đọc trở về những năm tháng chiến tranh đầy khó khăn nhưng cũng ngập tràn tình yêu và hy vọng, để từ đó càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình và cuộc sống hôm nay.