Thế Lữ, tên thật Nguyễn Thứ Lễ, là một trong những cây bút xuất sắc của văn học Việt Nam giai đoạn 1930-1945. Tên tuổi ông gắn liền với phong trào Thơ mới lãng mạn với thi phẩm nổi tiếng “Nhớ rừng” và tập truyện “Vàng và Máu” (1934). Là thành viên của Tự Lực văn đoàn ngay từ những ngày đầu thành lập (1934), Thế Lữ đã có những đóng góp đáng kể cho nền văn chương nước nhà, đồng thời tham gia tích cực vào công tác báo chí, từng làm biên tập cho các tờ báo Phong Hóa và Ngày Nay.
Sáng tác của Thế Lữ trải rộng trên nhiều thể loại, từ thơ ca đến truyện ngắn, với ba mảng đề tài chính: kinh dị, trinh thám và lãng mạn núi rừng. Mỗi thể loại đều mang đậm dấu ấn riêng của ông, thể hiện sự đa tài và phong cách sáng tác biến hóa. Nếu những truyện kinh dị của Thế Lữ mang đến cảm giác rờn rợn, ma mị, thì những câu chuyện lãng mạn núi rừng lại đưa người đọc đến với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên. Riêng với thể loại trinh thám, Thế Lữ đã khẳng định được vị trí tiên phong của mình trong văn học Việt Nam.
“Đòn Hẹn”, ra đời năm 1937, là một trong những tác phẩm trinh thám tiêu biểu của Thế Lữ. Câu chuyện hứa hẹn mang đến cho người đọc những giây phút hồi hộp, căng thẳng với những tình tiết ly kỳ, những nút thắt mở bất ngờ. Mời bạn cùng bước vào thế giới đầy bí ẩn của “Đòn Hẹn” và khám phá tài năng của Thế Lữ trong việc xây dựng cốt truyện, khắc họa nhân vật và tạo nên một không khí trinh thám đặc sắc.