Đại Nguyên soái của Đại Liêu, vị Vương gia uy phong lẫm liệt, người khiến trăm vạn hùng binh phải nể sợ, vậy mà lại có ngày tức đến hộc máu chỉ vì bị ép thành thân. Ban đầu, hôn sự này vốn được sắp đặt với một tiểu thư khuê các, nào ngờ nàng lại đột ngột qua đời. Chuyện chẳng lành lại đến, người thay thế lại chính là một “lão xử nữ khô khan xấu xí nhận không ra hình người”. Cảm giác như bị đẩy vào hố lửa, Vương gia đành nhắm mắt đưa chân, cam chịu số phận, bước vào tân phòng với tâm thế “một người vì mọi người”. Thế nhưng, cảnh tượng đập vào mắt khi cánh cửa hé mở lại hoàn toàn trái ngược với những gì hắn tưởng tượng.
Một mỹ nhân tuyệt sắc đang ngồi e ấp bên trong. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần như ngọc, thân hình đầy đặn quyến rũ, đâu phải là “lão xử nữ” khô khan xấu xí như lời đồn? Vương gia ngỡ ngàng, mọi oán trách trước đó đều tan biến. Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu một giọng nói trong vang, cùng tính cách bốc lửa, mạnh mẽ, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài e lệ ban đầu. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của nàng đều như một thỏi nam châm, hút chặt lấy ánh nhìn của vị Vương gia vốn quen chinh chiến sa trường.
Rượu nồng men say, màn đêm buông xuống, nàng như biến thành một con người khác, dám mạnh dạn dẫn dụ con sói hoang kiêu ngạo bước vào lưới tình. Liệu nàng là ai? Sự xuất hiện của nàng là ngẫu nhiên hay là một âm mưu được sắp đặt tỉ mỉ? Bí mật về thân phận thật sự của nàng sẽ được hé lộ ra sao? Và cuộc hôn nhân “ép buộc” này sẽ dẫn lối hai con người đến bến bờ hạnh phúc hay đẩy họ vào vòng xoáy của những âm mưu, toan tính? Tất cả sẽ được giải đáp trong “Dụ Chàng Cắn Câu” của tác giả Cổ Linh.