“Du Ký Châu Phi” của Cố Khúc, xuất bản năm 1937, là một hành trình khám phá đầy mê hoặc vào trái tim lục địa đen. Qua ngòi bút tinh tế của tác giả, hành trình kéo dài hơn hai năm này hiện lên sống động với 15 chương sách, đưa người đọc đến với những miền đất mới lạ, những nền văn hóa đa dạng và những cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục.
Hành trình bắt đầu từ những bước chuẩn bị tỉ mỉ được tác giả khắc họa trong chương mở đầu. Từ việc vạch ra tuyến đường chi tiết, trang bị hành lý cho chuyến đi dài ngày, đến những thủ tục cần thiết như xin visa và mua bảo hiểm y tế, tất cả đều được Cố Khúc ghi lại cẩn thận, cho thấy sự chu đáo và kỹ lưỡng của một lữ khách dày dạn kinh nghiệm. Ngày 1/5/1935, từ Hà Nội, ông chính thức bước vào cuộc phiêu lưu khám phá Châu Phi đầy hứa hẹn.
Chuyến du hành đưa Cố Khúc đến với Ai Cập huyền bí, nơi ông dành nhiều tâm huyết để khám phá những kỳ quan cổ đại. Kim tự tháp Giza, Kim tự tháp Khufu, Đại phù điêu Abu Simbel… hiện lên hùng vĩ và bí ẩn qua những trang viết, cùng với những suy ngẫm sâu sắc của tác giả về nền văn minh Ai Cập rực rỡ. Sự kiên cố và kỳ vĩ của những công trình kiến trúc trường tồn qua hàng ngàn năm đã để lại trong ông một ấn tượng sâu đậm.
Từ Ai Cập, hành trình tiếp tục đến Sudan, nơi Cố Khúc được trải nghiệm cuộc sống giữa mênh mông sa mạc Sahara. Ông miêu tả chân thực vẻ đẹp hoang sơ của sa mạc, cuộc sống du mục đầy khắc nghiệt nhưng cũng giàu bản sắc của các bộ lạc địa phương, cùng những phong tục cưới hỏi độc đáo. Sự kiên cường của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt đã khiến ông không khỏi thán phục.
Ethiopia, điểm đến tiếp theo, hiện lên với những dãy núi hùng vĩ và những di tích lịch sử cổ kính như thành Axum. Cố Khúc không chỉ khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên mà còn đi sâu vào tìm hiểu nền văn hóa độc đáo của người Ethiopia, đặc biệt là tín ngưỡng Chính thống giáo cổ xưa, góp phần làm nên bức tranh đa sắc màu về đất nước này.
Hành trình tiếp tục xuống phía Nam, đưa Cố Khúc đến với Kenya và Tanzania, nơi ông được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của vùng Đông Phi. Cuộc sống của các bộ tộc người da đen bản địa, cùng sự đa dạng sinh học của thảo nguyên với những loài động vật hoang dã như voi, hà mã, sư tử… đã tạo nên những trải nghiệm khó quên cho tác giả.
Zambia là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình xuyên Châu Phi của Cố Khúc. Vẻ đẹp thiên nhiên của vùng Trung Phi, cuộc sống của các bộ tộc bản địa và đặc biệt là thác Victoria hùng vĩ – một trong những kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới – đã để lại trong ông những ấn tượng sâu sắc, khép lại một hành trình khám phá đầy thú vị. “Du Ký Châu Phi” của Cố Khúc hứa hẹn sẽ là một cuốn sách hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá và muốn tìm hiểu về lục địa đen bí ẩn.