“Dữ Quân Giai Lão” của tác giả Ma Nữ Không Biết Bay là một câu chuyện đồng nhân Khuê Phong Phủ mang đến làn gió mới mẻ và dịu dàng. Truyện xoay quanh Đinh Hiểu Vân, một nữ nhân viên văn phòng thế kỷ 21 bất ngờ xuyên không về thời Tống, trở thành con gái của Công Tôn Sách sau cái chết của Công Tôn tiểu thư. Cuộc sống tại một thế giới hoàn toàn xa lạ đặt ra cho cô vô vàn thử thách, nhưng cũng mở ra những cơ hội để trải nghiệm một cuộc đời phi thường.
Với bối cảnh quen thuộc của Khuê Phong Phủ, “Dữ Quân Giai Lão” tái hiện hình ảnh các nhân vật kinh điển một cách tinh tế. Triển Chiêu vẫn giữ được khí chất trung dung, tự tôn, lịch lãm và điềm tĩnh thường thấy, nhưng cũng bộc lộ sự mạnh mẽ, nồng nhiệt khi yêu. Bạch Ngọc Đường kiêu ngạo, hào phóng, không chịu khuất phục, luôn mang trong mình một ngọn lửa nhiệt huyết. Bao Chửng, vị quan thanh liêm, cương trực, không sợ cường quyền, sẵn sàng đứng lên bảo vệ công lý. Và Công Tôn Sách, người cha nuôi thông minh, uyên bác, luôn thấu hiểu và ủng hộ con gái.
Câu chuyện bắt đầu bằng đám tang của Công Tôn tiểu thư và sự xuất hiện của Đinh Hiểu Vân trong thân phận mới. Sự khác biệt trong tính cách và hành động của “con gái” khiến Công Tôn Sách sinh nghi, nhưng bằng sự quan sát tinh tế và tấm lòng bao dung, ông dần chấp nhận và yêu thương Đinh Hiểu Vân như con ruột. Đinh Hiểu Vân cũng dần thích nghi với cuộc sống mới, thận trọng che giấu thân phận thật sự nhưng vẫn chia sẻ câu chuyện của mình với cha nuôi.
Tựa truyện “Dữ Quân Giai Lão”, được lấy cảm hứng từ câu thơ “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” trong bài “Kích cổ” của Kinh Thi, mang ý nghĩa “cùng nhau đến bạc đầu”, ẩn chứa một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng mà sâu sắc. Dần dần, qua những vụ án ly kỳ và quá trình phá án đầy kịch tính, Đinh Hiểu Vân và Triển Chiêu xích lại gần nhau hơn. Tình cảm giữa họ nảy nở một cách tự nhiên, không gượng ép, không kịch tính, mang đến cho người đọc cảm giác ấm áp và bình yên. Bạch Ngọc Đường tuy yêu mến Đinh Hiểu Vân nhưng lại âm thầm chôn giấu tình cảm trong lòng, lặng lẽ đứng nhìn hạnh phúc của người mình yêu.
Truyện không chỉ tập trung vào chuyện tình cảm mà còn khắc họa rõ nét bức tranh xã hội thời Tống với những vụ án ly kỳ, những âm mưu tranh giành quyền lực. Sự xuất hiện của vị vua anh minh, nhân hậu càng làm nổi bật tính chính nghĩa, liêm khiết của các nhân vật chính.
“Dữ Quân Giai Lão” không phải là một câu chuyện đồng nhân Khai Phong Phủ theo mô típ thông thường. Truyện mang một màu sắc riêng, nhẹ nhàng, tinh tế và sâu lắng. Tác giả Ma Nữ Không Biết Bay đã khéo léo xây dựng các tình tiết, dẫn dắt câu chuyện một cách logic và hợp lý, tạo nên một tác phẩm đáng đọc cho những ai yêu thích thể loại đồng nhân và những câu chuyện tình yêu dịu dàng, lãng mạn.