Một đêm đông lạnh lẽo, Caroline Joseph đang trên đường lái xe về nhà cùng con gái sáu tuổi, Natasha. Chỉ còn vài phút nữa là đến nhà, nhưng một cuộc điện thoại bí ẩn từ số máy lạ đã thay đổi tất cả. Giọng nói khẩn trương cảnh báo Caroline không được dừng xe lại dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Phía trước, một chiếc xe nằm chắn ngang đường, dường như đã gặp nạn. Bất chấp lời cảnh báo đầy ám ảnh, bản năng của một người mẹ thôi thúc Caroline dừng lại để giúp đỡ. Nhưng ngay khi cô tăng tốc để vượt qua chiếc xe chắn đường, tai nạn kinh hoàng ập đến. Chiếc xe của Caroline mất lái trên mặt đường trơn trượt, lật nhào và rơi xuống rãnh. Caroline tử vong tại chỗ. Điều kinh hoàng hơn cả là Natasha, cô con gái bé bỏng của cô, đã biến mất không một dấu vết.
Sáu năm trôi qua trong đau đớn và mất mát. Gia đình Joseph vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất đi Caroline và luôn bị ám ảnh bởi sự biến mất bí ẩn của Natasha. Rồi đột nhiên, một cô gái tự xưng là Natasha xuất hiện. Nhưng thay vì niềm vui đoàn tụ, sự trở lại của “Natasha” lại gieo rắc thêm nghi ngờ và sợ hãi. Cô bé ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xa lạ, lạnh lùng và thù địch với chính cha và dì ruột của mình. Hành vi kỳ quặc của cô khiến cảnh sát phải vào cuộc điều tra.
Từ những manh mối rời rạc, bức màn bí mật dần được vén lên, hé lộ một quá khứ đen tối và những mối quan hệ phức tạp xoay quanh Natasha. Thân phận thật sự của cô gái này là gì? Liệu cô có phải là Natasha, đứa trẻ mất tích năm xưa? Hay đằng sau sự trở lại này là một âm mưu thâm độc nào khác? Sự thật về cái đêm định mệnh năm nào, về cuộc điện thoại bí ẩn và chiếc xe chắn ngang đường, liệu có được phơi bày? “Đứa con xa lạ” của Rachel Abbott là một hành trình căng thẳng và nghẹt thở, đưa độc giả vào mê cung của những bí ẩn, lừa dối và sự thật bị chôn vùi. Cuốn sách hứa hẹn sẽ khiến bạn không thể rời mắt cho đến trang cuối cùng, nơi mọi bí mật sẽ được phơi bày.