Liên Xô, 1953. Một đất nước chìm trong bóng tối của sự kiểm soát hà khắc, nơi nỗi sợ hãi ngự trị và sự thật bị bóp méo. Trong bối cảnh u ám đó, Thanh tra Leo Demidov, một người lính trung thành của Đảng, được giao nhiệm vụ điều tra cái chết của một cậu bé được tìm thấy trên đường ray xe lửa. Ban đầu được kết luận là một tai nạn, nhưng trực giác nhạy bén của Leo mách bảo anh rằng có điều gì đó bất thường đang diễn ra. Anh kiên quyết bóc tách lớp vỏ bọc giả dối, bất chấp sự phản đối của cấp trên và nguy cơ bị quy chụp là kẻ phản bội. Sự thật dần hé lộ, phơi bày một chuỗi các vụ giết người trẻ em tàn bạo diễn ra trên khắp đất nước, được che giấu một cách tinh vi dưới vỏ bọc của những tai nạn.
Cuộc điều tra của Leo trở thành một cuộc đua với thời gian, đối mặt với sự cản trở của bộ máy chính trị đầy quyền lực và nguy hiểm. Anh bị tước bỏ chức vụ, bị trục xuất khỏi Moscow cùng người vợ Raisa, và trở thành mục tiêu truy đuổi của chính những người đồng đội cũ. Trong hành trình đầy gian nan và hiểm nguy, Leo và Raisa phải dựa vào nhau để sinh tồn, đồng thời kiên trì theo đuổi sự thật, bất chấp mọi khó khăn.
“Đứa Trẻ Thứ 44” của Tom Rob Smith không chỉ đơn thuần là một tiểu thuyết trinh thám ly kỳ, mà còn là một bức tranh chân thực về xã hội Liên Xô dưới thời Stalin, nơi sự thật bị chôn vùi và công lý bị chà đạp. Cuốn sách lột tả sự tàn bạo của chế độ độc tài, đồng thời khắc họa sức mạnh của lòng dũng cảm, tình yêu và niềm tin vào lương tâm con người. Hành trình tìm kiếm công lý của Leo Demidov cũng chính là hành trình tìm lại bản ngã, đối mặt với những góc khuất của quá khứ và khẳng định giá trị đích thực của con người. Độc giả sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của những bí ẩn, những âm mưu đen tối và những màn rượt đuổi nghẹt thở, đồng thời cảm nhận sâu sắc nỗi đau của những nạn nhân vô tội và sức mạnh phi thường của tinh thần phản kháng trước bất công.