“Đức Mẹ Mặc Áo Choàng Lông” của Sabahattin Ali là một bản tình ca da diết, khắc khoải về tình yêu giữa Raip Efendi, một người Thổ Nhĩ Kỳ say mê hội họa, và Maria Puder, một nữ họa sĩ Do Thái sở hữu đôi mắt đen sâu thẳm cùng làn da trắng như tuyết, người mà Raip trìu mến gọi là “Đức Mẹ”. Cuộc gặp gỡ định mệnh tại Berlin đã châm ngòi cho một tình yêu cuồng nhiệt, mãnh liệt giữa hai tâm hồn nghệ sĩ. Maria, ban đầu khép kín và dè dặt, mang trong mình những tổn thương từ quá khứ, đã dựng lên những bức tường phòng vệ quanh trái tim mình. Dù vậy, cô không thể phủ nhận sức hút mãnh liệt từ Raip ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tình yêu của Raip, chân thành và nồng cháy, dần sưởi ấm trái tim băng giá của Maria, thắp lên trong cô hy vọng về một cuộc sống mới, một tình yêu đích thực.
Đối với Raip, Maria chính là nàng thơ, là “Đức Mẹ” với đôi mắt huyền bí, người mà anh yêu bằng cả trái tim mình. Nhưng hạnh phúc mong manh của họ lại ngắn ngủi. Số phận nghiệt ngã đã cướp Maria khỏi vòng tay Raip, để lại cho anh nỗi đau khôn nguôi và sự chờ đợi trong vô vọng suốt mười năm dài. Trong suốt khoảng thời gian đó, Raip luôn bị dày vò bởi suy nghĩ Maria đã bỏ rơi mình. Anh chìm đắm trong đau khổ, sống như một cái xác không hồn, mọi cảm xúc dường như đã chết lặng. Sự thật tàn khốc chỉ được hé lộ sau đó: Maria đã qua đời sau khi sinh con gái cho anh. Nỗi đau mất mát cùng sự hiểu lầm tai hại đã trở thành vết thương lòng không thể hàn gắn, ám ảnh Raip đến cuối đời. Cuộc hôn nhân sau này của anh cũng chỉ là sự tồn tại vô nghĩa, anh luôn cảm thấy cô đơn, bị ruồng bỏ ngay trong chính gia đình mình. Chỉ trong ký ức về Maria, Raip mới tìm thấy sự bình yên thực sự.
Sabahattin Ali, tác giả của câu chuyện tình buồn da diết này, sinh năm 1906 tại Egiơnidere (nay là Ardinê, thuộc Bulgaria). Ông từng là một giáo viên nông thôn ở Iodơgađa, chứng kiến những bất công và áp bức của xã hội. Chính những trải nghiệm này cùng niềm an ủi từ văn học đã thôi thúc ông cầm bút. Năm 1928, ông sang Đức du học với mong muốn tiếp thu kiến thức để phục vụ quê hương. Tại đây, ông đã chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít và trở thành một người chống phát xít tích cực. Sau một sự kiện chính trị, ông bị buộc phải trở về Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó bị bắt giam vì tội “thóa mạ những nhân vật cao cấp của chính quyền”. Những trải nghiệm cuộc sống đầy biến động và tư tưởng tiến bộ của Sabahattin Ali đã hun đúc nên ngòi bút sắc bén, phản ánh số phận con người trong xã hội đầy biến động. “Đức Mẹ Mặc Áo Choàng Lông” chính là một trong những tác phẩm tiêu biểu, chạm đến trái tim người đọc bởi câu chuyện tình yêu đầy bi kịch nhưng cũng vô cùng cao đẹp.