“Đừng Gọi Anh Là Người Yêu Cũ” của tác giả Du Phong, một tuyển tập thơ, tản văn và truyện ngắn, là lời thì thầm về những mảnh ghép tình yêu đa sắc màu mà ai cũng từng trải qua, đang trải qua và sẽ trải qua. Cuốn sách không chỉ đơn thuần kể về những mối tình rõ ràng, mà còn len lỏi vào những mối quan hệ không tên, những người đi qua cuộc đời ta để lại dấu ấn khó phai, những người ta “giấu kín” trong tim vì họ làm cuộc sống ta trở nên đặc biệt hơn chỉ bằng sự hiện diện lặng lẽ.
Tập sách chạm đến những góc khuất, những nỗi niềm khó nói trong tình yêu mà không phải ai cũng đủ can đảm chia sẻ. Nỗi đau của chia ly, sự tiếc nuối về những lời hứa dang dở, sự bất lực khi chứng kiến người mình từng yêu thương bước tiếp, tất cả được thể hiện qua những câu chữ day dứt: “Chỉ là… từng là hết lòng với nhau… Làm sao có thể vì đau buồn mà vùi kín quá khứ!”. “Tình cũ” không chỉ là vết thương, kỉ niệm hay hối hận, mà còn là chiếc bóng dai dẳng trong tâm trí, là nỗi bâng khuâng khi nhận ra mình chỉ là người đứng chờ trong cuộc đời ai đó. Cuốn sách đồng cảm với những ai từng yêu, từng đau và từng mang trong mình nỗi buồn giấu kín khó lòng quên lãng.
Với giọng văn nhẹ nhàng, da diết, Du Phong dẫn dắt người đọc qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ tiếng cười tươi vui của tình yêu tuổi trẻ đến những triết lý sâu sắc về tình yêu ở mọi lứa tuổi. Khi là vần thơ sâu lắng, khi là tản văn dịu dàng, khi lại là truyện ngắn chứa đựng những ý nghĩa sâu kín, mỗi câu chữ đều được trau chuốt tỉ mỉ, khéo léo gợi mở những suy tư, để rồi người đọc chợt nhận ra: “Vậy là đã từng yêu một người như thế!”. Cuốn sách như một bản hòa ca của những rung động, những nuối tiếc, những hoài niệm, nhẹ nhàng mà thấm thía.
Sau 3 năm kể từ lần đầu ra mắt, “Đừng Gọi Anh Là Người Yêu Cũ” trở lại với phiên bản mới, bổ sung thêm những bài thơ, truyện ngắn mới mẻ bên cạnh những áng văn quen thuộc đã được độc giả yêu mến. Lời tâm sự của chàng trai nhớ mãi cô gái xa xăm “Ước gì quay về được ngày xưa / Không bao giờ để mất tình yêu” hay những chiêm nghiệm về mối quan hệ đã đi quá xa “Chưa từng nghĩ rằng ta có thể tiến xa như vậy… Thậm chí chúng ta cũng không ngờ rằng ta đã tiến xa như vậy, nhưng lại phải chia xa…” hứa hẹn sẽ tiếp tục chạm đến trái tim của độc giả. Một cuốn sách không thể thiếu trong tủ sách gia đình, một món quà tinh thần ý nghĩa cho mùa hè này, “Đừng Gọi Anh Là Người Yêu Cũ” của Du Phong đang chờ bạn khám phá.