“Đừng Tự Dối Mình” (Arrête avec tes mensonges) của Philippe Besson, tác phẩm từng đoạt bốn giải thưởng văn học danh giá tại Pháp năm 2017, bao gồm Prix Psychologies du Roman inspirant, Finaliste du Prix Blù Jean-Marc Roberts, Prix Maison de la presse và Finalistes du Prix Orange, là một câu chuyện tình yêu đồng giới đầy cảm xúc. Cuốn sách xoay quanh mối tình đầu mãnh liệt và bí mật của một chàng trai mười bảy tuổi với người bạn cùng trường, đồng thời là hành trình anh dần nhận thức rõ hơn về giới tính thật của mình. Xuyên suốt tác phẩm là những khắc khoải, băn khoăn về tuổi trưởng thành, tình yêu và sự thấu hiểu bản thân trên con đường đời đầy biến động.
Philippe Besson tài tình dẫn dắt độc giả vào một không gian giao thoa giữa hiện tại gần gũi và ký ức xa xăm, một thế giới vừa mơ hồ lại vừa rực rỡ như chính thực tại. Với phong cách viết đậm chất tự sự, mang hơi thở của nữ tiểu thuyết gia Marguerite Duras, tác giả sử dụng hiệu ứng giọng nói sống động, từ giận dữ, niềm vui đến hạnh phúc và đau buồn, đưa người đọc đắm chìm vào dòng chảy cảm xúc của nhân vật. Chỉ bằng vài nét vẽ ngôn từ, Besson đã phác họa nên một bức tranh tình cảm sâu sắc và lay động lòng người.
“Đừng Tự Dối Mình” là một tác phẩm giàu cảm xúc, chân thật và sâu sắc. Tác giả thành công trong việc khắc họa những cung bậc cảm xúc phức tạp của tuổi trẻ: tình yêu nồng nhiệt, nỗi sợ hãi mơ hồ, sự bồng bột của tuổi trẻ và cả những tổn thương khó phai mờ. Hơn cả một câu chuyện tình yêu, cuốn sách còn là hành trình khám phá bản thân, đối mặt với những lựa chọn khó khăn và bước vào thế giới người trưởng thành đầy thử thách. Văn phong giản dị, xúc động của Philippe Besson giúp người đọc dễ dàng đồng cảm với những trải nghiệm của nhân vật. Tác phẩm cũng mang đến một góc nhìn xã hội sâu sắc khi phản ánh chân thực những định kiến xã hội về tình yêu đồng giới, đồng thời gợi mở những suy ngẫm về bản thân và cuộc sống.
Tuy nhiên, một số độc giả có thể cảm thấy cốt truyện hơi đơn giản và thiếu những tình tiết bất ngờ. Cảm xúc nặng nề xuyên suốt tác phẩm cũng có thể không phù hợp với những ai ưa thích những câu chuyện nhẹ nhàng, tươi sáng.
Nhìn chung, “Đừng Tự Dối Mình” là một cuốn sách đáng đọc, đặc biệt dành cho những ai yêu thích thể loại tiểu thuyết tình cảm và quan tâm đến những vấn đề xã hội. Cuốn sách không chỉ mang đến những giây phút xúc động mà còn khơi gợi nhiều suy ngẫm về tình yêu, cuộc sống và bản thân. Nếu bạn đang tìm kiếm một tác phẩm để đồng cảm và chia sẻ những cảm xúc sâu kín, “Đừng Tự Dối Mình” chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời.
Philippe Besson, sinh năm 1967, là một nhà văn người Pháp. Tốt nghiệp trường Luật, ông đã chuyển hướng sang nghiệp viết văn và nhanh chóng được giới mộ điệu văn chương đón nhận nồng nhiệt. Trong gần hai thập kỷ cầm bút, Philippe Besson đã được trao tặng nhiều giải thưởng danh giá như Emmanuel-Roblès, Grand prix RTL-Lire… Các tác phẩm của ông cũng là nguồn cảm hứng cho điện ảnh và hội họa. Tiểu thuyết “Đừng Tự Dối Mình” đã được đạo diễn Olivier Peyon chuyển thể thành phim cùng tên.
Trích đoạn: “Vào một ngày, tôi có thể nói đích xác ngày nào, tôi biết ngày tháng, rất chính xác, cái ngày tôi đang ngồi trong sảnh của một khách sạn, ở một thành phố tỉnh lẻ, một gian sảnh đồng thời cũng là quầy bar…và tôi đặt tay lên vai anh, anh quay lại và…”