“Đừng Vội Nói Lời Yêu” của tác giả Tự Do Hành Tẩu là một câu chuyện ngôn tình hiện đại đầy lãng mạn, xoay quanh mối quan hệ căng thẳng và đầy kịch tính giữa Tô Lạc và Tiêu Kiến Thành. Một cuộc chạm trán nảy lửa đã đẩy hai người vào vòng xoáy của những lời nói sắc bén và những tình huống dở khóc dở cười.
Tô Lạc, trong cơn giận dữ, đã đối đầu với Tiêu Kiến Thành bằng những lời lẽ gay gắt. Phản ứng của anh ta lại càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến cô càng thêm phẫn nộ. Tiêu Kiến Thành, với vẻ mặt châm chọc, đưa ra những yêu cầu đầy khiêu khích, đẩy Tô Lạc vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô buộc phải lựa chọn giữa việc trả lại những món đồ anh ta đã tặng hoặc chấp nhận một điều kiện còn tồi tệ hơn.
Cuộc đấu khẩu giữa hai người leo thang với những lời cáo buộc “vô liêm sỉ” và “lưu manh”. Tô Lạc cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của Tiêu Kiến Thành, nhưng anh ta vẫn bám riết không buông, tiếp tục đưa ra những lựa chọn đầy toan tính. Mối quan hệ giữa họ dường như đang đi vào ngõ cụt, bị bao trùm bởi sự hiểu lầm và giận dữ. Liệu Tô Lạc sẽ lựa chọn con đường nào? Và liệu đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo của Tiêu Kiến Thành có ẩn chứa một bí mật nào khác?
Tự Do Hành Tẩu, một nữ tác giả sinh năm 197X, thuộc cung Nhân Mã, nhóm máu O, đã khéo léo dẫn dắt người đọc vào một câu chuyện tình yêu đầy sóng gió với lối viết tinh tế, lãng mạn. Câu văn của bà ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy sâu sắc, khắc họa rõ nét tâm lý nhân vật và những mâu thuẫn tình cảm phức tạp. “Đừng Vội Nói Lời Yêu” hứa hẹn sẽ là một tác phẩm hấp dẫn, lôi cuốn bạn đọc vào hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực giữa những thử thách và sóng gió. Đây là một trong những tác phẩm thuộc Tủ sách Văn học Amun, bên cạnh các tựa sách nổi tiếng khác như “Tịch mịch”, “Những tháng năm hổ phách”, “Luôn có người đợi anh”, “Mèo hoang” và “Bách quỷ tập”.