“Đường Mây Qua Xứ Tuyết”, xuất bản lần đầu năm 1961, là câu chuyện phiêu lưu tâm linh đầy mê hoặc của Anagarika Govinda (tên khai sinh Ernst Lothar Hoffmann) trên hành trình khám phá Tây Tạng huyền bí vào những năm 1930. Từ bỏ cuộc sống tại Đức, Govinda tìm thấy con đường tâm linh của mình trong Phật giáo, đổi tên và trở thành một nhà sư, dành nhiều năm nghiên cứu Phật pháp tại Ấn Độ trước khi bắt đầu cuộc hành hương đáng nhớ đến mái nhà tâm linh thứ hai của mình.
Cuốn sách mở ra bằng những trang viết sống động về chuyến đi đầy gian nan từ Ấn Độ vượt dãy Himalaya hùng vĩ. Con đường mòn hiểm trở, len lỏi qua những sườn núi cheo leo và thung lũng xanh mướt, thử thách Govinda bằng thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở. Nhưng chính vẻ đẹp siêu thực của thiên nhiên Himalaya đã biến những khó khăn thành trải nghiệm vô giá, hun đúc tinh thần và ý chí của người lữ hành.
Đặt chân đến Lhasa, thủ đô linh thiêng của Tây Tạng, Govinda choáng ngợp trước vẻ đẹp cổ kính của cung điện Potala và những tu viện Phật giáo ngàn năm tuổi. Hòa mình vào cuộc sống tâm linh nơi đây, ông được học hỏi trực tiếp từ các vị lạt ma uyên bác, đắm mình trong triết lý sâu sắc và những phương pháp thiền định bí truyền của Phật giáo Mật tông Tây Tạng. Sự tiếp xúc với hệ thống tu tập tinh vi này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn Govinda, mở ra cho ông một cánh cửa mới vào thế giới tâm linh huyền diệu.
“Đường Mây Qua Xứ Tuyết” không chỉ đơn thuần là một cuốn du ký ghi lại hành trình của tác giả, mà còn là một nghiên cứu chuyên sâu về Phật giáo Mật tông Tây Tạng. Govinda khéo léo dẫn dắt người đọc khám phá những giáo lý cốt lõi như thuyết về thể tính Phật, con đường giải thoát và các phương pháp thiền quán đạt giác ngộ. Ông làm rõ sự khác biệt giữa triết lý và thực hành, nhấn mạnh rằng Mật tông Tây Tạng không chỉ là một hệ thống tư tưởng mà còn là một con đường tu hành nghiêm khắc, đòi hỏi sự tinh tấn và nỗ lực không ngừng.
Bên cạnh những khám phá tâm linh, cuốn sách còn thể hiện tình yêu sâu đậm của Govinda dành cho văn hóa và con người Tây Tạng. Ông dành nhiều tâm huyết giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo Tây Tạng, cũng như những đóng góp to lớn của nền văn hóa đặc sắc này cho nhân loại. “Đường Mây Qua Xứ Tuyết” là một bức tranh toàn cảnh về Tây Tạng, được vẽ nên bằng sự am hiểu sâu sắc và tình cảm chân thành của một người đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm chân lý. Đây là một tác phẩm kinh điển dành cho những ai muốn tìm hiểu về Phật giáo Tây Tạng, về hành trình tâm linh và về vẻ đẹp vượt thời gian của một nền văn hóa độc đáo. Mời bạn đọc bước vào cuộc hành trình đầy cảm hứng cùng Anagarika Govinda trên “Đường Mây Qua Xứ Tuyết”.