“Dưỡng Quỷ” của tác giả Tạm Đao Gia Môn là một câu chuyện đam mỹ huyền huyễn pha lẫn yếu tố kinh dị, đưa người đọc vào một hành trình đầy ám ảnh và rối ren giữa cõi âm và dương. Thẩm Hạ Đông, một người đàn ông bình thường, chưa từng nghĩ mình sẽ dính líu đến thế giới tâm linh, cho đến khi con trai hắn, Thẩm Thành, qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc. Từ đó, những hiện tượng kỳ quái bắt đầu xảy ra, cuộc sống của Thẩm Hạ Đông bị xáo trộn bởi sự hiện diện của một hồn ma đầy oán hận. Không chỉ bị quỷ áp giường, một trải nghiệm chưa từng có trước đây, Thẩm Hạ Đông còn phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: chính con trai mình, nay đã là một linh hồn quỷ, đang tìm cách trả thù.
Những bí mật đen tối dần được hé lộ, xoay quanh bi kịch gia đình đã bị chôn vùi từ lâu. Người thân của Thẩm Hạ Đông liên tiếp gặp tai ương, khiến hắn phải đối mặt với những tội lỗi trong quá khứ và tìm kiếm nguyên nhân thực sự đằng sau sự trở về của Thẩm Thành. Hành trình này không chỉ là cuộc chiến chống lại thế lực siêu nhiên, mà còn là cuộc đấu tranh nội tâm đầy đau đớn của Thẩm Hạ Đông. Hắn phải tìm cách dung hòa giữa tình phụ tử thiêng liêng và nỗi sợ hãi trước sự hiện diện đáng sợ của con trai. Tình yêu đặc biệt, đầy ám ảnh mà Thẩm Thành dành cho hắn càng khiến Thẩm Hạ Đông thêm phần bối rối và đau khổ. Liệu hắn sẽ tìm ra cách giải thoát cho cả hai, hay sẽ mãi bị cuốn vào vòng xoáy oan nghiệt giữa người sống và kẻ chết? “Dưỡng Quỷ” hứa hẹn một câu chuyện tình yêu đầy bi kịch, đan xen giữa yếu tố kinh dị và huyền bí, đưa người đọc đến những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ sợ hãi đến xót xa, và cuối cùng là hy vọng về một cái kết HE sau những chuỗi ngày ngược tâm.