“Đường Về” của Erich Maria Remarque không phải là câu chuyện khải hoàn, mà là một bản giao hưởng bi thương về sự trở về của những người lính Đức sau Thế chiến I. Hành trình trở về quê hương, thay vì rộn ràng niềm vui đoàn tụ, lại là một cuộc đối mặt đầy cay đắng và hoang mang với thực tại xa lạ. Những người lính, từng là một khối thống nhất giữa chiến trường khốc liệt, giờ đây trở thành những bóng ma lạc lõng trên chính mảnh đất mình đã từng thuộc về. Họ mang trong mình không chỉ những vết thương thể xác, mà còn cả những vết sẹo tinh thần sâu hoắm, những ký ức kinh hoàng về chiến tranh không ngừng ám ảnh, ngăn cản họ hòa nhập lại với cuộc sống bình thường.
Remarque đã dùng ngòi bút sắc bén của mình để phơi bày sự tàn khốc của chiến tranh, không chỉ trên chiến trường đẫm máu, mà còn trong chính tâm hồn những người lính sống sót trở về. Họ bị tước đoạt tuổi trẻ, niềm tin và cả tương lai, lê bước trong sự mỏi mệt và tuyệt vọng, không biết bấu víu vào đâu giữa cuộc đời đã hoàn toàn đổi thay. Cuộc chiến đã nghiền nát họ, biến họ thành những cái bóng vô hồn, lạc lõng giữa dòng chảy cuộc sống.
Nhưng giữa những mất mát và đau thương, “Đường Về” vẫn le lói những tia sáng của tình người. Tình đồng đội, lòng nhân ái và khát vọng sống vẫn âm ỉ cháy trong trái tim những người lính. Họ cố gắng bám víu vào những giá trị tinh thần còn sót lại, nương tựa lẫn nhau để tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, kiên cường xây dựng lại tương lai từ đống đổ nát của chiến tranh. Tác phẩm là một lời tố cáo chiến tranh mạnh mẽ, đồng thời cũng là một bản hùng ca về sức sống mãnh liệt của con người, khả năng vượt lên trên đau thương và tìm thấy hy vọng giữa những bi kịch. Cuốn sách mở đầu bằng hình ảnh những người lính Đức trở về quê hương, bạc nhược, tàn tạ và đầy ám ảnh. Đoạn trích đầu tiên đã phác họa nên bức tranh tương phản giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình và sự hoang tàn trong tâm hồn những người lính trở về. Qua đó, Remarque đã đặt ra những câu hỏi day dứt về sự vô nghĩa của chiến tranh và những mất mát không thể bù đắp mà nó gây ra. “Đường Về” là một tác phẩm kinh điển, một lời nhắc nhở về những hậu quả tàn khốc của chiến tranh và giá trị của hòa bình.