“Đường Về Cánh Đồng Chum” của tác giả Bùi Bình Thi là một bản anh hùng ca về cuộc chiến tranh chính nghĩa của quân đội nhân dân Lào chống lại thổ phỉ tay sai Mỹ trong những năm 1970. Qua 14 chương sách, bức tranh chiến trường khốc liệt và hào hùng của quân giải phóng nhân dân cách mạng Lào hiện lên sống động, không chỉ là cuộc chiến đấu bằng súng đạn mà còn là cuộc chiến tinh thần đầy cam go, thử thách. Tác phẩm khắc họa sâu sắc sự bền bỉ, gan dạ, quyết tâm sắt đá và lòng hy sinh cao cả của bộ đội Pa-thét Lào trước kẻ thù xâm lược.
Câu chuyện xoay quanh tình bạn và sự chia ly của hai nhân vật chính: Đuông-chăn và Bun-ma. Cùng lớn lên tại một bản làng yên bình, chia sẻ biết bao kỷ niệm tuổi thơ, nhưng số phận đã đưa họ đến hai ngã rẽ đối lập. Hoàn cảnh gia đình và lý tưởng sống khác biệt đã đẩy họ vào hai chiến tuyến, tạo nên một xung đột nội tâm đầy day dứt. Mối quan hệ giữa Đuông-chăn và Bun-ma không chỉ là bi kịch cá nhân mà còn phản ánh chân thực sự đấu tranh giai cấp và dân tộc đầy phức tạp tại Lào trong thời kỳ chiến tranh.
Bằng giọng văn giản dị, mộc mạc nhưng không kém phần sâu sắc, Bùi Bình Thi đã tái hiện thành công không khí chiến tranh ngột ngạt, xen lẫn những khoảnh khắc xúc động về tình đồng chí, đồng đội, tình yêu quê hương đất nước. Những nỗi đau mất mát, hy sinh thầm lặng, gánh nặng nợ nước và thù nhà được khắc họa một cách chân thực, lay động lòng người, gợi nhớ đến cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ mà anh dũng của nhân dân Việt Nam. “Đường Về Cánh Đồng Chum” không chỉ là câu chuyện về chiến tranh mà còn là câu chuyện về tình người, về những giá trị cao đẹp của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng hòa bình. Một cuốn sách dành cho những ai đam mê văn học chiến tranh, yêu thích những câu chuyện về tình cảm, về sự hy sinh và khát vọng tự do.