“Em Đồng Ý Gọi Anh Là Chồng” của tác giả Hân Hân Hướng Vinh là câu chuyện tình yêu hiện đại, nhẹ nhàng mà sâu lắng, vẽ nên bức tranh tình yêu ngọt ngào và chữa lành. Câu chuyện xoay quanh Hạ Tử Khâm, một nhà văn mạng mồ côi, người luôn khao khát tìm kiếm tình yêu đích thực. Cuộc đời cô bất ngờ rẽ sang một trang mới khi gặp gỡ Tịch Mộ Thiên, người đàn ông đã chạm đến trái tim mong manh và thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Từ những rung động đầu tiên đến lời gọi “chồng vợ” ngọt ngào, tình yêu của họ nảy nở tự nhiên và chân thành. Họ bên nhau, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc bình dị mà ấm áp, xây dựng một tình yêu bền vững vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.
Tuy không có những tình tiết gay cấn, kịch tính, “Em Đồng Ý Gọi Anh Là Chồng” lại chinh phục độc giả bằng chính sự chân thật và gần gũi. Câu chuyện tình yêu của Hạ Tử Khâm và Tịch Mộ Thiên như một bản tình ca nhẹ nhàng, xoa dịu những tâm hồn tổn thương và khơi dậy niềm tin vào tình yêu đích thực. Đó là tình yêu có thể chữa lành những vết thương lòng, là sự đồng điệu của hai tâm hồn tìm thấy nhau giữa bộn bề cuộc sống.
Tác phẩm hứa hẹn mang đến cho bạn đọc những giây phút thư giãn, đắm chìm trong thế giới tình yêu lãng mạn và cảm động. Hãy cùng đồng hành với Hạ Tử Khâm và Tịch Mộ Thiên trên hành trình tình yêu của họ, để cảm nhận những rung động ngọt ngào và tin rằng, ở đâu đó, vẫn luôn tồn tại một tình yêu chân thành đang chờ đợi mỗi chúng ta. Cuốn sách được phát hành bởi NXB Văn Học, Công ty Hương Giang vào ngày 12/09/2013 với giá bìa 109.000 đồng.