“Em Yêu Anh! Suzuki!” của tác giả Ikeyamada Gō là câu chuyện xoay quanh bốn học sinh mới chuyển trường: Hoshino Sayaka, Suzuki Hikaru, Ito Chihiro và Suzuki Shinobu. Sayaka là một cô gái nhút nhát nhưng lại secretly yêu thích diễn xuất. Hikaru, chàng trai năng động, đam mê bóng rổ. Cuộc gặp gỡ định mệnh diễn ra khi Hikaru tình cờ chứng kiến Sayaka đang tập diễn trên sân thượng. Anh ngay lập tức bị cô gái bí ẩn này cuốn hút.
Mối quan hệ dần nảy nở giữa Hikaru và Sayaka lại vô tình khơi dậy những cảm xúc khó tả trong Chihiro. Chứng kiến tất cả, Shinobu cũng bắt đầu nhận ra những rung động trong lòng mình. Tứ giác tình yêu chớm nở, hứa hẹn một câu chuyện tình yêu tuyệt vời trải dài qua nhiều năm tháng của tuổi trẻ.
Dù mới chỉ hé lộ 1/3 câu chuyện, “Em Yêu Anh! Suzuki!” đã thành công thu hút người đọc bởi cốt truyện chặt chẽ, lôi cuốn cùng nhiều tình tiết bất ngờ. Tác giả Ikeyamada Gō đã khéo léo xây dựng nên những nhân vật với tính cách riêng biệt, chân thật, dễ dàng tạo được sự đồng cảm nơi người đọc. Câu chuyện không chỉ đơn thuần xoay quanh tình yêu đôi lứa mà còn khéo léo khai thác những khía cạnh khác của tuổi trẻ như tình bạn, ước mơ và những băn khoăn, trăn trở trên hành trình trưởng thành.
Điểm sáng của tác phẩm nằm ở cốt truyện hấp dẫn, tình tiết bất ngờ và đặc biệt là sự phát triển tâm lý nhân vật rất tốt. Mỗi nhân vật đều được khắc họa rõ nét, từ những rung động đầu đời cho đến những suy tư về tương lai. Tác giả đã thành công trong việc lồng ghép những tình huống đời thường, những mâu thuẫn nội tâm để làm nổi bật tính cách và sự trưởng thành của từng nhân vật.
Tuy nhiên, do câu chuyện vẫn đang được tiếp tục nên độc giả vẫn chưa thể biết được cái kết cuối cùng. Bên cạnh đó, một vài tình tiết nhỏ trong truyện có thể chưa thực sự logic. Mặc dù vậy, “Em Yêu Anh! Suzuki!” vẫn là một tác phẩm đáng đọc, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những cung bậc cảm xúc khó quên về tình yêu, tình bạn và tuổi trẻ. Hãy cùng đón chờ những diễn biến tiếp theo của câu chuyện và khám phá xem liệu tình yêu của họ sẽ đi về đâu.