“Tìm Em Nơi Anh” của André Aciman, tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Gọi Em Bằng Tên Anh”, là một cuộc hội ngộ đầy xúc động với những nhân vật mà độc giả đã yêu mến. Nhiều năm sau mùa hè định mệnh ở Italy, cuộc đời đã đưa Elio và Oliver rẽ theo những hướng khác nhau. Aciman, như ông chia sẻ, vẫn luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện dang dở của họ, bởi những rung động còn âm ỉ mà ngay cả chính ông, người tạo ra họ, cũng không lường trước được hết. Chính bộ phim chuyển thể từ “Gọi Em Bằng Tên Anh” đã thôi thúc ông trở lại với Elio và Oliver, tiếp tục hành trình khám phá những cung bậc cảm xúc của tình yêu.
Được chia thành bốn phần: Tempo, Cadenza, Capriccio và Da Capo, “Tìm Em Nơi Anh” mở ra những chương mới trong cuộc đời của các nhân vật. Phần Tempo bắt đầu với Samuel Perlman, cha của Elio, trên chuyến tàu đến Rome, nơi ông gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Miranda, một phụ nữ trẻ đầy sức sống. Mối quan hệ này dẫn đến cuộc gặp gỡ giữa Miranda và Elio tại Rome, đặt nền móng cho những biến chuyển tiếp theo. Trong phần Cadenza, Elio, giờ đã là một giáo viên dạy piano ở Paris, tìm thấy sự đồng điệu trong mối quan hệ với Michel, một người đàn ông lớn tuổi. Họ cùng nhau trải nghiệm những khoảnh khắc yên bình tại ngôi nhà thời thơ ấu của Michel ở vùng nông thôn Pháp.
Phần Capriccio đưa chúng ta đến với Oliver, giờ đây là một giáo sư đại học ở New Hampshire, đã lập gia đình và có con. Dù cuộc sống tưởng chừng viên mãn, Oliver vẫn luôn mang trong mình nỗi nhớ về khoảng thời gian bên Elio năm xưa. Một cuộc hội ngộ bất ngờ tại Ý đã khơi dậy những tình cảm tưởng chừng đã ngủ yên, nối lại sợi dây liên kết giữa hai người. Cuối cùng, trong phần Da Capo, Elio kể lại cuộc sống của anh và Oliver sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó. Họ cùng nhau xây dựng một mái ấm, cùng chăm sóc Ollie Nhỏ, em trai của Elio với Miranda, vẽ nên một bức tranh gia đình đầy ắp yêu thương và những thách thức.
Xuyên suốt “Tìm Em Nơi Anh”, André Aciman, với giọng văn tinh tế và sâu sắc, dẫn dắt người đọc khám phá những ngóc ngách của tâm hồn con người, những suy tư về tình yêu, thời gian và sự biến đổi của các mối quan hệ theo năm tháng. Cuốn sách không chỉ là câu chuyện tiếp nối của “Gọi Em Bằng Tên Anh” mà còn là một tác phẩm độc lập, đầy sức nặng về cảm xúc, khẳng định tài năng văn chương của André Aciman, vị giáo sư nổi tiếng tại Đại học Trung tâm Đại học Thành phố New York, người đã dành cả sự nghiệp để nghiên cứu và giảng dạy về lịch sử lý thuyết văn học và các tác phẩm của Marcel Proust. “Tìm Em Nơi Anh” hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đọc đầy ám ảnh và khó quên.