Comtesse de Ségur, tên khai sinh là Sofiya Feodorovna Rostopchina, một nhà văn người Pháp gốc Nga nổi tiếng với các tác phẩm dành cho thiếu nhi, đặc biệt là “Những Bất Hạnh của Sophie”, giới thiệu đến bạn đọc câu chuyện cảm động “Francois – Chú Bé Gù”. Tác phẩm hứa hẹn đưa ta vào một hành trình đầy xúc động, khám phá những biến đổi bất ngờ của cuộc sống và sức mạnh của tình cảm gia đình.
Câu chuyện mở ra với sự mong chờ đầy háo hức của Christine. Sau một đêm thao thức vì niềm vui sắp được đoàn tụ với cha và người bạn thân Francois, cô thức dậy với gương mặt phờ phạc nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh niềm hy vọng. Bữa sáng dường như dài lê thê đối với Christine, mỗi phút trôi qua đều nặng nề khi cô nóng lòng được gặp lại những người thân yêu tại lâu đài. Cuối cùng, khoảnh khắc mong đợi cũng đến, Christine vội vã chào tạm biệt và lên xe, hạnh phúc hiện rõ trên từng nét mặt. Đến Nancé, cô hồi hộp đứng đợi trước cổng, lo sợ bỏ lỡ giây phút đoàn tụ. Chiếc xe quen thuộc dừng lại, ông de Nancé bước xuống, ôm chầm lấy cô con gái bé bỏng. Giọt nước mắt vỡ òa trong niềm vui sướng của Christine khi được gặp lại cha.
Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng bị thay thế bởi sự bối rối và kinh ngạc. Khi Christine hỏi về Francois, ông de Nancé chỉ về phía một chàng trai cao lớn đang đứng cạnh mình. Không thể tin vào mắt mình, Christine lùi lại, hoàn toàn xa lạ với hình ảnh người thanh niên cao to trước mặt. Ký ức về cậu bé Francois gầy gò, yếu ớt hoàn toàn đối lập với chàng trai đang đứng trước mặt cô. Sự ngỡ ngàng và lo sợ hiện rõ trong ánh mắt Christine khi cô nhìn chăm chú vào người mà cha cô giới thiệu là Francois. Chính chàng trai ấy cũng ngạc nhiên không kém trước phản ứng của Christine, anh gọi tên cô trìu mến nhưng chỉ nhận lại sự xa cách và e dè. Liệu điều gì đã xảy ra với Francois? Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình bạn giữa Christine và Francois? Câu chuyện “Francois – Chú Bé Gù” sẽ mở ra những bí mật và dẫn dắt người đọc vào một hành trình khám phá đầy cảm xúc.