Khương Nịnh Bảo, một tiểu thư đài các, bỗng chốc rơi vào cảnh bơ vơ sau khi cha mẹ qua đời. Giữa những rối ren của cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn, một bóng hình từ quá khứ bất ngờ xuất hiện, làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời cô. Đó chính là Tạ Cảnh Dực, người đàn ông từng đính ước với nàng, nay lại muốn từ hôn để theo đuổi tình yêu đích thực của mình. Mang theo chút áy náy và lòng trắc ẩn, anh không chỉ đền bù thỏa đáng cho Khương Nịnh Bảo mà còn muốn nhận nàng làm nghĩa muội. Liệu cô gái trẻ, vốn đã quen với sự cô độc và kiêng dè, có chấp nhận sự an bài này?
Trong một diễn biến đầy bất ngờ, Định Quốc Công, cha của Tạ Cảnh Dực, một người đàn ông quyền lực, lạnh lùng và bí ẩn, bước vào cuộc đời Khương Nịnh Bảo. Ông được người đời ca tụng như một huyền thoại sống, với phong thái uy nghiêm và lối sống độc lập. Cuộc gặp gỡ giữa hai con người tưởng chừng như ở hai thế giới khác biệt này sẽ dẫn đến đâu? Liệu họ có thể tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn và xây dựng một hạnh phúc đích thực?
“Gả Cho Cha Của Nam Chính” của tác giả Cửu Nguyệt Vi Lam là câu chuyện tình yêu đầy trắc trở, xen lẫn những đấu tranh nội tâm và sự lựa chọn giữa trách nhiệm và tình cảm. Tác phẩm hứa hẹn sẽ đưa bạn đọc vào một hành trình cảm xúc đong đầy, nơi tình yêu, lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu được khắc họa một cách tinh tế và sâu sắc.