“Gái Phượt” không chỉ là tên một cuốn sách, mà còn là biệt danh đầy cá tính của tác giả Lê Thu Thảo – người được biết đến với bút danh Tống Lam Linh và Yếm Đào Lẳng Lơ trong cộng đồng phượt. Cuốn sách tựa như một câu chuyện tự sự chân thực, mạnh mẽ và đầy cảm xúc, khắc họa chân dung một “gái phượt” chính hiệu qua ba chương sách tương ứng với ba giai đoạn cuộc đời: say đường, say nắng và làm mẹ đơn thân.
Hành trình của “Gái Phượt” bắt đầu từ những cung đường trải dài bất tận. Tác giả, một nhà báo tự do chuyên viết về du lịch và văn hóa, cựu phóng viên của VnExpress, Travellive, aFamily và nhiều tờ báo, tạp chí khác, đã đưa người đọc đồng hành cùng mình trên những chuyến đi đầy trải nghiệm. Từ những con đường đất đỏ bụi mù đến những đỉnh núi hùng vĩ, “Gái Phượt” không chỉ khám phá vẻ đẹp thiên nhiên mà còn tìm thấy chính mình trong sự tự do và phóng khoáng. Tình yêu cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của một cô gái đam mê xê dịch. Ngay cả khi chia tay, cô cũng chọn cách lên đường, để những cung đường xoa dịu nỗi đau và mở ra những chân trời mới.
Không dừng lại ở đó, “Gái Phượt” tiếp tục hành trình với một vai trò mới – người mẹ đơn thân. Cô mạnh mẽ đưa con nhỏ cùng trải nghiệm cuộc sống phượt, biến con thành người bạn đồng hành nhỏ bé trên mọi nẻo đường. Đó là cách cô dạy con hòa mình vào thiên nhiên, học hỏi từ cuộc sống và trưởng thành qua từng chuyến đi.
Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hân chia sẻ, cuốn sách đã tái hiện sinh động chân dung một cô gái phượt mạnh mẽ và đam mê, đồng thời cũng là bức tranh khái quát về những cô gái trẻ dám dấn thân trên những dặm đường xa, sống hết mình cho một thanh xuân ý nghĩa. Tác giả Nguyễn Thị Kim Ngân của cuốn sách “Nào, mình cùng đạp xe đến Paris” cũng tìm thấy sự đồng điệu trong những trang viết đầy màu sắc của “Gái Phượt”. Bà nhận xét cuốn sách là câu chuyện rực rỡ của một cô gái “say đường”, với đầy đủ cung bậc cảm xúc từ mơ mộng, khắc khoải, yêu đương đến hạnh phúc và đổ vỡ.
Cựu phóng viên Vietnamnet Thùy Anh cho rằng cuốn sách đề cao chủ nghĩa xê dịch và khao khát tự do của một cô gái dám sống thật với chính mình. Hành trình tìm kiếm bản ngã có thể đơn độc, nhưng chắc chắn sẽ lấp lánh những hạnh phúc riêng. Trong khi đó, phượt thủ Lá Rụng Ven Sông ví von tác giả như một đóa hoa dã quỳ mạnh mẽ, hoang dại và rạng rỡ. Phượt thủ Trịnh Ngọc Sáng (Faith TTVN) thì khẳng định, “Yếm Đào Lẳng Lơ” đại diện cho một thế hệ phượt thủ nữ đầy nhiệt huyết của những năm trước, với những chuyến đi bụi bặm, giản dị nhưng tràn đầy đam mê. Tác giả là một trong số ít những cây viết nữ vừa đi nhiều vừa viết nhiều, để lại dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng phượt.