“Gặp Gỡ Cuối Năm” của Nguyễn Khải là một tác phẩm văn học đầy sức hút, xoay quanh buổi tiệc tất niên đặc biệt do chị Hoàng tổ chức. Bữa tiệc không chỉ là dịp sum họp cuối năm mà còn là nơi hội tụ những câu chuyện đời đầy màu sắc của mỗi vị khách mời, tạo nên một bức tranh đa chiều về tầng lớp trí thức Việt Nam.
Trong không gian ấm cúng và thân mật, những con người thuộc nhiều thế hệ, từng đứng ở những vị trí chính trị đối lập, nay cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về quá khứ và hiện tại. Từ những vấn đề kinh tế, chính trị, tôn giáo, văn hóa đến khoa học, mỗi câu chuyện được kể đều khơi gợi sự suy ngẫm và tranh luận sôi nổi, biến buổi tiệc thành một “hội nghị bàn tròn” đầy trí tuệ.
Tác giả Nguyễn Khải, cây bút nổi tiếng của nền văn học Việt Nam hậu Cách mạng Tháng Tám, đã khéo léo khắc họa chân dung từng nhân vật với những cá tính riêng biệt. Có Nguyễn Thế Truyền với khí tiết kiên trung, có “chú Phùng” với mối quan hệ phức tạp với CIA, và đặc biệt là Quân, một nhà báo quốc tế từng hoạt động trong thế giới tình báo đầy nguy hiểm. Với quan điểm sống “Trách nhiệm đất nước thuộc về mỗi người, đặc biệt với trí thức”, Quân là đại diện cho lớp người trẻ luôn trăn trở với vận mệnh đất nước. Anh cũng là người tin rằng, “Làm người khó rồi, trí thức lại càng khó”, bởi mỗi lựa chọn, dù nhỏ bé, đều có thể để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời.
Xuyên suốt tác phẩm là những suy tư về cách sống đúng đắn, về lòng tự trọng, sức mạnh của đồng tiền, và sự hài hòa giữa con người với tự nhiên. Qua từng câu chuyện, từng lời đối thoại, tác giả gửi gắm thông điệp về tầm quan trọng của việc sống giản dị, không tham lam và đồng lòng vì mục tiêu chung của cộng đồng.
“Gặp Gỡ Cuối Năm” không chỉ đơn thuần là câu chuyện về một buổi tiệc, mà còn là lát cắt cuộc sống đầy chân thực, phản ánh những trăn trở, khát vọng và cả những góc khuất trong tâm hồn con người. Bên cạnh những câu chuyện lớn lao về đất nước, xã hội, tác phẩm còn chạm đến những chi tiết nhỏ nhặt, đời thường như nỗi cô đơn của hai vợ chồng già sống trong căn nhà tẻ nhạt, chờ đợi con cái từ phương xa trở về, hay sự lạc quan của người anh trai, một quan chức gương mẫu, khi chuẩn bị đón năm mới.
Cuốn sách cũng hé lộ những mảnh ghép thú vị về cuộc sống của chị Hoàng, người chủ trì buổi tiệc. Giữa không gian sống có phần buồn tẻ, tan nát, chị Hoàng vẫn giữ được vẻ mặt tươi cười, tổ chức trò chơi chờ đón năm mới. Sự xuất hiện của luật sư kiêm viên chức ngoại giao Quý càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và hấp dẫn cho buổi tiệc.
Với lối kể chuyện lôi cuốn, ngôn ngữ tinh tế, “Gặp Gỡ Cuối Năm” hứa hẹn mang đến cho độc giả những trải nghiệm đọc đầy cảm xúc và suy ngẫm. Tác phẩm là lời nhắc nhở về giá trị của sự chia sẻ, của việc học hỏi từ quá khứ để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy cùng bước vào thế giới của “Gặp Gỡ Cuối Năm” để khám phá những câu chuyện đầy ý nghĩa và chiêm nghiệm những bài học sâu sắc về cuộc sống.