“Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc” của tác giả Tuyết Sắc Đồ Mi hứa hẹn một câu chuyện tình yêu đầy bi kịch và ám ảnh. Mọi chuyện bắt đầu bằng một hợp đồng tưởng chừng đơn giản, nhưng lại đẩy nữ chính vào vòng xoáy đau khổ không lối thoát dưới bàn tay của một tổng tài tàn nhốc. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã không ngần ngại sử dụng mê phẩm, lạnh lùng chứng kiến cô giãy dụa trong tuyệt vọng. Sự tàn bạo của hắn không dừng lại ở đó. Hắn biến cô thành công cụ thỏa mãn dục vọng, tước đoạt nhân phẩm và giày xéo thể xác lẫn tinh thần cô.
Đỉnh điểm của sự độc ác là khi hắn yêu cầu cô mang thai đứa con của mình, chỉ để rồi lạnh lùng tuyên bố sẽ giết chết nó. Sự tàn nhẫn cùng ánh mắt ma quỷ của hắn khiến cô run sợ, nhưng cũng đồng thời khơi dậy trong cô một sức mạnh phản kháng tiềm ẩn. Bị dồn đến bước đường cùng, cô thà chọn cái chết để giải thoát bản thân khỏi địa ngục trần gian này.
Giữa những đau khổ tột cùng, một câu chuyện khác cũng dần hé lộ. Hình bóng một người phụ nữ khác hiện lên, người mà dường như có liên quan mật thiết đến sự thù hận sâu sắc trong lòng tổng tài. Liệu cô ấy là ai? Cái chết của cô ấy đã ảnh hưởng đến hắn như thế nào? Và tình yêu mà nữ chính dành cho hắn, một tình yêu nảy nở giữa những đắng cay và tủi nhục, liệu có đủ sức cảm hóa trái tim băng giá của hắn hay chỉ càng khiến bi kịch thêm chồng chất?
Khoảnh khắc nữ chính buông mình vào dòng xe cộ, tiếng la hét thất thanh vang lên xé toạc màn đêm u ám, cũng là lúc câu chuyện mở ra một khúc quanh mới. Liệu cái chết có phải là sự giải thoát thực sự cho cô, hay chỉ là khởi đầu cho một chuỗi đau khổ khác dành cho những người ở lại? “Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc” chắc chắn sẽ là một cuốn tiểu thuyết đầy kịch tính, khiến người đọc không thể rời mắt khỏi từng trang sách.