“Giấc Mộng Xuân Trong Ngõ Hồ Lô” là tập truyện ngắn đặc sắc của nhà văn gạo cội Đài Loan, Diệp Thạch Đào. Cuốn sách đưa người đọc bước vào thế giới đa sắc màu của văn hóa và con người Đài Loan qua những câu chuyện thú vị, từ không khí linh thiêng của Thánh mẫu tháng ba, Lễ tế thánh mẫu trên trời cho đến bức tranh đời sống bình dị mà thấm đẫm tình người trong Giấc mộng xuân trong ngõ Hồ Lô. Xuyên suốt các trang viết, tinh thần dũng cảm, bao dung của người dân Đài Loan được khắc họa một cách chân thực và cảm động.
Là một trong những cây bút tiêu biểu của văn học Đài Loan đương đại, Diệp Thạch Đào đã cống hiến hơn 60 năm cuộc đời cho sự nghiệp sáng tác với hơn 100 tác phẩm. “Giấc Mộng Xuân Trong Ngõ Hồ Lô” là tập hợp những truyện ngắn được viết trong ba giai đoạn sáng tác khác nhau của ông, phản ánh sự trưởng thành trong bút pháp cũng như chiều sâu tư tưởng của nhà văn. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, Diệp Thạch Đào thấu hiểu và truyền tải một cách tinh tế những giá trị văn hóa, tinh thần của quê hương mình.
Với kiến thức sâu rộng và niềm đam mê bất tận dành cho văn học, Diệp Thạch Đào đã tạo dựng được một vị thế vững chắc trong làng văn chương. Các tác phẩm của ông không chỉ được độc giả trong nước yêu mến mà còn được quốc tế đón nhận, minh chứng bằng nhiều giải thưởng văn học uy tín mà ông đã đạt được. “Giấc Mộng Xuân Trong Ngõ Hồ Lô” hứa hẹn sẽ là một hành trình văn chương đầy thú vị và ý nghĩa, đưa bạn đến gần hơn với tâm hồn con người và vẻ đẹp văn hóa Đài Loan. Hãy cùng bước vào thế giới đầy mê hoặc của Diệp Thạch Đào và khám phá những câu chuyện lay động lòng người trong tập truyện ngắn này.