“Giải Khăn Sô Cho Huế” của Nhã Ca, một tác phẩm thấm đẫm tình quê hương và nỗi đau chiến tranh, đưa người đọc trở về những ngày tháng bi thương của Huế sau biến cố Tết Mậu Thân 1968. Xuyên suốt tác phẩm, Nhã Ca, bằng trái tim của một người con xa quê trở về chứng kiến cảnh tang thương, đã khắc họa một bức tranh Huế đầy ám ảnh với những mất mát, đau thương nhưng cũng không kém phần kiên cường vươn lên. Cuốn sách không chỉ dừng lại ở những dòng hồi ký cá nhân, mà còn là tiếng lòng của tác giả về tình yêu, trách nhiệm đối với quê hương, đối với những mảnh đời bất hạnh trong khói lửa chiến tranh.
Từng trang sách như những thước phim quay chậm, tái hiện lại khung cảnh Huế hoang tàn sau cuộc chiến, những nỗ lực hồi sinh của người dân cố đô, những câu chuyện đời thường thấm đẫm nước mắt. Chính những câu chuyện nhỏ, những số phận cụ thể được Nhã Ca khắc họa chân thực đã chạm đến trái tim người đọc, khơi gợi lòng trắc ẩn và sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của người dân Huế. “Giải Khăn Sô Cho Huế” không chỉ là lời chia buồn mà còn là lời kêu gọi sự sẻ chia, trách nhiệm với quê hương đất nước.
Tác phẩm ra đời năm 1969, đúng vào dịp kỷ niệm hai năm biến cố Mậu Thân, như một nén tâm nhang, một đóa hồng thắm tưởng nhớ những người đã khuất, đồng thời gửi gắm thông điệp về tình yêu, sự hy vọng và khát vọng hòa bình. Viết trong bối cảnh xã hội đầy biến động, “Giải Khăn Sô Cho Huế” không chỉ có giá trị văn chương mà còn mang ý nghĩa lịch sử, xã hội sâu sắc. Cuốn sách từng đoạt Giải Văn Chương Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa năm 1970, nhưng sau năm 1975, bị liệt vào danh sách cấm và được trưng bày trong “Nhà Triển Lãm Tội Ác Mỹ Ngụy”, trở thành bằng chứng kết án tác giả Nhã Ca với tội danh “biệt kích văn hóa”.
Nhã Ca, tên thật là Trần Thị Thu Vân, sinh năm 1939 tại Huế, là một trong những nữ văn sĩ nổi tiếng của miền Nam Việt Nam trước 1975. Bà đã để lại một sự nghiệp văn chương đồ sộ với 36 tác phẩm ở nhiều thể loại. Cuộc đời và sự nghiệp của bà gắn liền với những thăng trầm của lịch sử. Sau năm 1975, bà phải trải qua hai năm tù đầy, sau đó được sang Thụy Điển tị nạn và cuối cùng định cư tại California, Hoa Kỳ. “Giải Khăn Sô Cho Huế” không chỉ là một tác phẩm văn học xuất sắc mà còn là chứng nhân cho một giai đoạn lịch sử đầy biến động của dân tộc. Mời bạn đọc cùng trải nghiệm và khám phá những giá trị nhân văn sâu sắc trong tác phẩm đầy xúc động này.