Bạn đã sẵn sàng bước vào thế giới u minh đầy rẫy những bí ẩn chết người? “Giao Ước Tử Vong” của tác giả Ninh Hàng Nhất, một bậc thầy của dòng tiểu thuyết trinh thám kinh dị, hứa hẹn sẽ đưa bạn vào một hành trình ám ảnh khó quên, vượt xa cả những câu chuyện kỳ bí quen thuộc như “Dạ Thoại”. Khác với những tác phẩm trước, lần này người dẫn dắt bạn vào mê cung kinh hoàng không còn là Giáo sư Lan quen thuộc nữa. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những bí ẩn mới, những nỗi sợ hãi chưa từng được khai phá.
Trung tâm của “Giao Ước Tử Vong” là “U Minh Quái Đàm”, một câu chuyện mà chính tác giả Ninh Hàng Nhất tự hào là tác phẩm tâm huyết nhất của mình. Chuỗi những cái chết bí ẩn diễn ra liên tiếp, mỗi cái chết đều mang theo một lớp màn bí ẩn dày đặc, khiến người đọc không khỏi rùng mình và bị cuốn vào vòng xoáy điều tra đầy cam go. Chân tướng sự việc ẩn giấu sau những cái chết ấy sẽ dần được hé lộ một cách bất ngờ và khó lường, đảm bảo mang đến những cú twist nghẹt thở, khiến bạn không thể rời mắt khỏi từng trang sách.
Ninh Hàng Nhất, tên thật là Ninh Hàng, không phải là một cái tên xa lạ với những độc giả yêu thích thể loại trinh thám kinh dị. Là một cây bút chuyên nghiệp từ năm 1999, ông không chỉ là một tiểu thuyết gia mà còn là một biên kịch phim tài năng. Tác phẩm của ông đã được đăng tải trên nhiều tạp chí, trang web lớn tại Trung Quốc và được dịch ra nhiều thứ tiếng, xuất bản rộng rãi trên toàn thế giới. Với bút lực sắc bén và khả năng xây dựng cốt truyện đầy kịch tính, Ninh Hàng Nhất được mệnh danh là “Alfred Hitchcock” của Trung Quốc.
“Giao Ước Tử Vong” chính là một minh chứng rõ nét cho tài năng của Ninh Hàng Nhất, một tác phẩm xuất sắc không thể bỏ lỡ của làng tiểu thuyết trinh thám kinh dị đương đại. Hãy đắm chìm vào thế giới u ám, đầy rẫy những bí ẩn và chết chóc, và cùng trải nghiệm cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở với “Giao Ước Tử Vong”.