“Gió Đông, Gió Tây”, tác phẩm đầu tay đầy ấn tượng của Pearl S. Buck ra mắt năm 1930, mở ra cánh cửa vào một Trung Quốc đang chuyển mình giữa làn sóng giao thoa văn hóa Đông – Tây. Câu chuyện xoay quanh Quế Lan, một người phụ nữ Trung Quốc truyền thống, và hành trình thích nghi với những biến đổi to lớn trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Lớn lên trong xã hội phong kiến, Quế Lan bước vào cuộc hôn nhân sắp đặt mà không hề hay biết về người chồng tương lai. Anh là một bác sĩ được đào tạo ở phương Tây, mang trong mình tư tưởng hiện đại, hoàn toàn khác biệt với thế giới mà Quế Lan từng biết. Sự xa cách về tư tưởng và lối sống giữa hai người tạo nên một bức tranh đầy ám ảnh về cuộc sống hôn nhân không tình yêu.
Mối quan hệ giữa Quế Lan và chồng chỉ thực sự bắt đầu khi cô yêu cầu anh giúp tháo bỏ đôi chân bị bó – một biểu tượng của hủ tục phong kiến. Hành động này không chỉ giải phóng đôi chân Quế Lan mà còn mở ra cánh cửa giao tiếp, thấu hiểu giữa hai người. Sự ra đời của đứa con trai càng gắn kết họ hơn, đồng thời đặt ra những câu hỏi về cách nuôi dạy con cái giữa hai luồng văn hóa đối lập. Bên cạnh câu chuyện của Quế Lan, tác phẩm còn khắc họa hình ảnh người anh trai của cô, đang sinh sống tại Mỹ, qua đó làm nổi bật sự tương phản và giao thoa giữa hai nền văn minh Đông – Tây.
Với lối viết tinh tế, giàu cảm xúc, Pearl S. Buck, người đã dành nhiều năm sống tại Trung Quốc, đã khắc họa một cách chân thực và sâu sắc những xung đột văn hóa, những biến đổi xã hội, cũng như những khát khao hạnh phúc giản đơn của con người trong thời đại giao thời. “Gió Đông, Gió Tây” không chỉ là câu chuyện về cuộc đời Quế Lan, mà còn là bức tranh toàn cảnh về một xã hội Trung Quốc đang đứng trước ngưỡng cửa của những thay đổi to lớn. Tác phẩm hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả một hành trình khám phá đầy cảm xúc và đáng nhớ.