“Gió Thổi Mùa Hè” của Lâm Địch Nhi là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng đầy xúc động, để lại dư vị khó quên trong lòng người đọc. Tác phẩm xoay quanh mối tình đẹp đẽ nhưng cũng đầy đau thương giữa Ngôn Mặc và Liễu Liễu, hai con người với những cá tính riêng biệt nhưng lại tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn.
Ngôn Mặc, một nghệ sĩ đa tài, vừa là DJ, vừa là giáo viên dạy nhạc jazz, lại là tay trống trong một ban nhạc rock. Dù thường xuyên biểu diễn những ca khúc sôi động, anh lại là một người trầm lắng và suy tư. Sự quyết đoán trong tình cảm là một điểm nổi bật ở Ngôn Mặc. Anh không dây dưa trong những mối quan hệ không phù hợp, dù đó là sự quan tâm của một ca sĩ nổi tiếng hay sự đeo bám của một học trò nghịch ngợm. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài nghiêm túc ấy là một trái tim ấm áp, đặc biệt là khi đứng trước Liễu Liễu, người con gái khiến anh khó lòng rời xa.
Liễu Liễu, trái ngược với cái tên mỏng manh, lại là một cô gái mạnh mẽ và quyết đoán. Vượt qua nỗi đau bị phản bội trong quá khứ, cô kiên định với lựa chọn của mình, không hề do dự hay ngoái nhìn lại. Sự mạnh mẽ này cũng chính là điểm chung giữa cô và Ngôn Mặc. Dù có thể tỏ ra ghen tuông khi những cô gái khác tiếp cận Ngôn Mặc, Liễu Liễu vẫn luôn lắng nghe và tin tưởng vào tình yêu của anh. Tình yêu của họ giản đơn mà sâu đậm, như Ngôn Mặc đã nói: “Tôi yêu Liễu Liễu, và Liễu Liễu yêu tôi, không có bất kỳ tình tứ hay căm giận nào, cảm giác như tình yêu đầu tiên.”
Tuy nhiên, số phận nghiệt ngã đã đặt ra thử thách cho tình yêu của họ. Liễu Liễu rời đi trong im lặng khi phát hiện ra bí mật về đứa con của Ngôn Mặc với người yêu cũ. Tự trọng của cô không cho phép bản thân chấp nhận sự thật này, dù Ngôn Mặc hoàn toàn không hay biết. Cô ra đi mà không một lời từ biệt, bỏ lại những lời hứa hẹn về những bài hát anh viết tặng cô vào ngày sinh nhật.
Định mệnh lại đưa họ gặp lại nhau sau một tai nạn khiến Liễu Liễu mất trí nhớ. Cô không còn nhớ gì về Ngôn Mặc, về tình yêu sâu đậm họ từng có. Trong khi Liễu Liễu bắt đầu một cuộc sống mới, Ngôn Mặc vẫn lặng lẽ ở bên, chờ đợi cô hồi phục, chứng kiến cô tay trong tay với người đàn ông khác và chân thành chúc phúc cho cô. Tình yêu của anh dành cho cô khiến người đọc nghẹn ngào, vừa đẹp đẽ lại vừa xót xa.
Kết thúc câu chuyện có thể khiến nhiều người cảm thấy buồn khi Ngôn Mặc rời đi, để Liễu Liễu bắt đầu lại với một người khác. Nhưng liệu đó có phải là một kết thúc buồn? Biết đâu, một ngày nào đó, Liễu Liễu sẽ nhớ lại tất cả, nhớ lại tình yêu sâu đậm cô đã dành cho Ngôn Mặc. Và đó, có thể, mới chính là hạnh phúc đích thực.
“Gió Thổi Mùa Hè” không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu, mà còn là một bức tranh đa chiều về cuộc sống, về tình yêu, sự xa cách và thấu hiểu. Với lối kể chuyện tinh tế, tác giả Lâm Địch Nhi đã khéo léo dẫn dắt người đọc qua từng cung bậc cảm xúc, từ ngọt ngào đến đắng cay, từ hy vọng đến tuyệt vọng. Tình tiết được xây dựng công phu, kết cấu truyện độc đáo cùng với những chi tiết nhỏ được chăm chút tỉ mỉ đã tạo nên sức hút khó cưỡng cho tác phẩm, hứa hẹn mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm cảm xúc đặc biệt và khó quên.