Bước chân vào thế giới hào nhoáng nhưng cũng đầy cạm bẫy của showbiz, Trịnh Hòa, một diễn viên hạng hai đang đứng trước ngã rẽ quan trọng của sự nghiệp. Hợp đồng sắp đến hồi kết thúc, áp lực tìm kiếm chỗ dựa vững chắc thôi thúc cậu tìm đến một “kim chủ”. Giữa những cuộc gặp gỡ chóng vánh và những mối quan hệ phù phiếm, định mệnh đã đưa Trịnh Hòa đến với Bạch Ân, một tỷ phú quyền lực nắm giữ cả ngành giải trí lẫn thương trường, tại câu lạc bộ BEACHER sang trọng.
Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đã mở ra câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ giữa hai con người tưởng chừng như ở hai thế giới khác biệt. Bạch Ân, với vẻ ngoài lạnh lùng, bá đạo, lại ẩn chứa bên trong sự ôn nhu và quan tâm sâu sắc dành cho Trịnh Hòa. Còn Trịnh Hòa, chàng diễn viên với ngoại hình đáng yêu, tính cách dịu dàng và tài nấu nướng tuyệt vời, chính là hình mẫu lý tưởng trong mắt biết bao người.
“Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được” của tác giả Yên Tử không chỉ đơn thuần là câu chuyện tình yêu giữa “kim chủ” và “người được bao bọc”. Tác phẩm là bức tranh chân thực về showbiz với những góc khuất, những toan tính và cả những khát khao cháy bỏng được tỏa sáng. Tình yêu của Trịnh Hòa và Bạch Ân nảy nở giữa những bộn bề ấy, nhẹ nhàng mà sâu lắng, ngọt ngào mà chân thành. Họ cùng nhau vượt qua những thử thách, cùng nhau trưởng thành và tìm thấy hạnh phúc đích thực.
Dù sở hữu hơn 400 chương, nhưng “Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được” lại được viết dưới dạng tuyển tập những mẩu chuyện ngắn gọn, mỗi chương chỉ khoảng 100-150 từ, tương đương với dung lượng khoảng 180 nghìn từ cho toàn bộ tác phẩm. Điều này giúp người đọc dễ dàng tiếp cận và thưởng thức câu chuyện một cách nhẹ nhàng, không bị cảm giác quá dài hay lê thê. Mỗi chương nhỏ như một mảnh ghép, khi kết hợp lại tạo nên bức tranh tình yêu hoàn chỉnh, ấm áp và đầy màu sắc. Đừng bỏ lỡ cơ hội đắm chìm trong thế giới ngôn tình ngọt ngào và đầy cuốn hút của “Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được”, nơi tình yêu đích thực có thể nảy nở từ những nơi tưởng chừng như xa vời nhất.